Bóng đá Việt Nam nhìn từ Arsenal

Chỉ lưu lại Việt Nam 3 ngày ngắn ngủi (từ 15 – 17/7/2013), nhưng Arsenal đã để lại những ấn tượng mạnh về một đội bóng đẳng cấp hàng đầu châu Âu và thế giới. Mọi hoạt động của họ đều thể hiện tính chuyên nghiệp rất cao, từ gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ, cho đến việc chiến thắng 1-7 trước đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Arsenal đã “mở rộng tầm mắt” cho người hâm mộ, cho các cầu thủ Việt Nam và đặc biệt là cho những người làm bóng đá Việt Nam.


Bài học về đào tạo trẻ


Tại sân Mỹ Đình, Arsenal đã giữ lời hứa. Dù vẫn chưa bung ra hết sức, nhưng “Pháo thủ” đã không hề khách khí, không nhường nhịn chủ nhà dù chỉ một bước chạy. Vậy nên, ngay cả khi Việt Nam thua còn hơn cả tỷ số của một séc tennis, người hâm mộ vẫn hả hê về một bữa tiệc bóng đá, về thái độ thi đấu hết sức chuyên nghiệp của Arsenal.


Theo Walcott hướng dẫn kỹ thuật đá bóng cho các học viên nhí HAGL Arsenal GMJ. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

 

Chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội bóng không có gì phải bàn cãi, nhưng điều khiến người ta nể phục hơn ở Arsenal là việc họ vẫn duy trì được lối chơi và khả năng gây sức ép khi bước vào hiệp 2, thời điểm mà HLV Arsene Wenger đã rút gần hết các trụ cột ra khỏi sân. Xem các cầu thủ dự bị “mặt búng ra sữa” của Arsenal thi đấu, người ta càng hiểu thêm về chính sách dùng người của Wenger. Có thể khẳng định, không một nơi nào các cầu thủ trẻ được tạo nhiều cơ hội thể hiện như ở Arsenal.


Serge Gnabry, Chuba Akpom, Chuks Aneke, Ignasi Miquel, Kris Olsson hay Gedion Zelalem, đều là những cầu thủ của đội trẻ Arsenal được Wenger đôn lên đợt này. Là một người chặt chẽ và hết sức nghiêm túc trong công việc, chiến lược gia người Pháp tất yếu không điền tên họ vào tour du đấu châu Á chỉ để làm tròn số. Họ chính là “nhân sự nguồn” của Arsenal trong tương lai gần.


Những tuyển thủ trẻ nhất dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc: Phạm Mạnh Hùng (CLB SLNA, sinh năm 1993) Trần Phi Sơn (SLNA, 1992) Mạc Hồng Quân (Thanh Hóa, 1992) Nguyễn Huy Hùng (CLB Hà Nội, 1992) Lê Quang Hùng (XM Ninh Bình, 1992)

Trên thực tế, bên cạnh tiền vệ Gnabry được đá chính ngay từ đầu tại Mỹ Đình, các cầu thủ trẻ măng khác của Arsenal cũng đã được Wenger sử dụng hết trong hiệp 2. Ở đó, chỉ với sự dẫn dắt của Jack Wilshere và Theo Walcott – hai ngôi sao cũng còn rất trẻ người Anh, đội hình “dự bị của dự bị” Arsenal đã tiếp tục khẳng định sự vượt trội so với lứa U23 của Việt Nam. Họ chơi rất đĩnh đạc, theo đúng phong cách Arsenal.


Số bàn thắng của Arsenal ghi được sau giờ nghỉ thậm chí còn nhiều hơn so với hiệp 1 (4 so với 3), trong đó Akpom nổi bật với một cú đúp. Tiền đạo này chưa đầy 18 tuổi, nhưng anh đã chơi cho đội U18 Arsenal kể từ khi mới 15 tuổi.


So sánh là khập khiễng, nhưng quả thực, bóng đá Việt Nam hiếm khi có thể “trình làng” được những tài năng trẻ như Gnabry hay Akpom. Nhiều năm sau thời điểm “thần đồng” Phạm Văn Quyến xuất hiện, đến nay chúng ta mới lại có một gương mặt tương tự là Trần Phi Sơn. Mô hình làm bóng đá theo kiểu “ăn xổi”, chạy theo thành tích của hầu hết các CLB Việt Nam hiện nay đang hạn chế cơ hội của các tài năng trẻ. Thay vì tạo cơ hội cho một gương mặt hứa hẹn, người ta sẵn sàng mua một “ông Tây” với hy vọng nhanh chóng tạo ra sự khác biệt.


Wenger thì khác, những tài năng trẻ mà Arsenal đào tạo nên, hoặc được ông phát hiện, luôn được bồi dưỡng để phát triển, bắt đầu ở chính những chuyến du đấu như tour châu Á lần này. Wilshere, Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain hiện tại, hay trước đây là thế hệ của Thierry Henry, rồi Cesc Fabregas, Robin van Persie… đều đã và đang tỏa sáng dưới bàn tay nhào nặn của Wenger.


Những “Pháo thủ trẻ” tại Mỹ Đình: Gedion Zelalem: Tiền vệ (sinh năm 1997) Serge Gnaby: Tiền vệ (1995) Chuba Akpom: Tiền đạo (1995) Kris Olsson: Tiền vệ (1995) Alex Oxlade-Chamberlain: Tiền đạo (1993) Thomas Eisfeld: Tiền vệ (1993) Chuks Aneke: Tiền vệ (1993)

Wenger đã có một lời khuyên hết sức chân tình cho những người làm bóng đá Việt Nam: “Muốn phát triển bóng đá, cần có những cầu thủ tài năng và cũng cần những HLV tốt để đào tạo những cầu thủ đó. Ngoài ra, một nguyên lý cơ bản trong việc giữ vững sự phát triển ở một đội bóng là bạn đừng tiêu quá số tiền mà bạn có. Dư luận, những người hâm mộ luôn gây áp lực muốn bạn chi tiêu nhiều hơn, nhưng nếu làm như vậy, bạn sẽ tự đặt mình đứng trước những khó khăn”.


Lời khuyên đó xuất phát từ chính thực tế của Arsenal. Mặc dù phải chịu sức ép lớn sau 8 năm trắng tay danh hiệu, Wenger vẫn không từ bỏ chiến lược làm “bóng đá sạch” của mình. Đội hình Arsenal vẫn đang được trẻ hóa liên tục, thông qua việc mới đây họ tuyển mộ tiền đạo đội tuyển U20 Pháp, Yaya Sanogo, cũng như việc tạo cơ hội hết sức cho lứa cầu thủ của học viện được thể hiện mình trong tour du đấu châu Á hè 2013.


Song Long

“Hậu” Arsenal!

Dù không hài lòng với kết quả trận đấu, nhưng các cổ động viên Việt Nam cũng không thể buồn khi được chứng kiến những pha bóng đẹp mắt của các chân sút thần tượng đến từ “lục địa già”.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN