Bóng đá châu Âu giữa tuần: Lionel Messi lại công phá kỷ lục

Sau khi phá kỷ lục về số bàn thắng trong một năm của huyền thoại Gerd Mueller, Lionel Messi vẫn chưa chịu dừng lại. Cú đúp làm nên chiến thắng 2-0 trước Cordoba ở vòng hai Cúp nhà Vua đã giúp Messi gia tăng kỷ lục lên thành 88 bàn.


Đây là trận thứ 7 liên tiếp mà Messi lập được cú đúp khi ra sân trong đội hình xuất phát. Phong độ ấn tượng của Messi quả là khiến người ta ngạc nhiên khi anh vừa bị chấn thương trong trận đấu cuối cùng với Benfica tại vòng bảng Champions. "Tôi nghĩ rằng nỗi ám ảnh chấn thương đã là quá khứ và giờ thì Messi đang rất sung sức. Khó ai có thể cản được cậu ấy vào thời điểm này", HLV Tito Vilanova nói sau trận đấu.


Tuy nhiên, ngay trước trận đấu trên thì CLB Flamengo của Braxin cho rằng huyền thoại Zico của họ thậm chí đã ghi được 89 bàn thắng trong năm 1979, tức Messi còn phải ghi thêm một cú đúp nữa mới lập nên kỷ lục mới. Thậm chí, tờ AS thân Real Madrid còn cho biết một cầu thủ Dămbia có tên Chitalu từng ghi tới 107 bàn trong năm 1972. Song những kỷ lục này chưa được các tổ chức quốc tế công nhận, nên Messi vẫn đang là kỷ lục gia.


Còn với Barcelona, trận thắng 2-0 ở lượt đi trên sân khách đã giúp họ đặt một chân vào vòng ba. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra tại sân Nou Camp đầu năm sau. Trong khi đó, Real Madrid đã gây thất vọng lớn khi để thua Celta Vigo 1-2, với bàn gỡ ở những phút cuối của Ronaldo. Không những thế, HLV Jose Mourinho còn phải chịu tổn thất về lực lượng, khi tiền đạo Karim Benzema phải rời sân ở phút 33 vì chấn thương bàn chân.


Còn tại Italia, Juventus đã chào đón sự trở lại của HLV Antonio Conte sau một thời gian dài bị cấm chỉ đạo vì dính vào vụ dàn xếp tỷ số, khi hạ Cagliari 1-0 để giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia, với bàn duy nhất của Giovinco.


Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN