Bóng đá châu Âu cuối tuần qua: Gia tăng cách biệt

Vòng đấu cuối tuần vừa rồi là vòng đấu không thể đẹp đẽ hơn với các đội bóng đang dẫn đầu bảng ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Ở Anh, M.U gia tăng cách biệt với Arsenal và Chelsea khi cả hai cùng hòa.

Ở Italia, Milan bứt khỏi Inter khi đánh bại chính đối thủ này trong trận derby Milano. Còn ở TBN, khoảng cách giữa Barca với Real Madrid cũng đã là 8 điểm sau khi Real thua sốc trên sân nhà trước Gijon.

Mọi chuyện đã khởi đầu theo cách không thể tệ hơn với M.U. Ngay trong hiệp 1, họ đã bị West Ham dẫn trước tới 2-0, với cả hai bàn đều được đối phương ghi từ những quả penalty, sau khi hết Evra chơi bóng bằng tay lại tới Vidic phạm lỗi với Carton Cole trong vòng cấm. Nhìn cách chơi bế tắc của "Quỷ Đỏ" trong hiệp đấu này, không ai tin họ có thể rời Luân Đôn với 1 điểm. Nhưng thực tế còn hơn cả thế.

Nhờ những thay đổi hợp lý của Ferguson, người tiếp tục phải ngồi trên khán đài vì án phạt từ FA, tinh thần quyết tâm của các cầu thủ, và trên hết là sự bùng nổ kịp thời của Rooney, M.U đã ghi một mạch 4 bàn trong hiệp 2 để ra về cùng 3 điểm trọn vẹn.

Rooney thi đấu chói sáng, giúp MU lội ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: AFP/TTXVN


Chiến thắng ấy càng trở nên ngọt ngào hơn trong trận đấu diễn ra ngay sau đó, Chelsea đã bị cầm hòa 1-1 trên sân của Stoke. Cũng như M.U, Chelsea đã bất ngờ để cho đối phương ghi bàn trước, song khác với M.U, đoàn quân dưới quyền Ancelotti chỉ có thể gỡ được 1 điểm nhờ pha bay người đánh đầu đẹp mắt của Drogba. Thậm chí, nếu Stoke may mắn hơn, họ đã có thể kiếm trọn 3 điểm.

Tới trận đấu muộn nhất của ngày thứ bảy, lại thêm một đối thủ nữa buông súng. Ngay trên sân nhà, Arsenal đã để cho Blackburn cầm hòa không bàn thắng, dù được chơi hơn người trong gần 20 phút cuối trận. Như vậy, khoảng cách giữa M.U với Arsenal hiện đã là 7 điểm, giữa M.U với Chelsea hiện đã là 11 điểm.

Ở Italia, cuộc đua scudetto có vẻ cũng đã an bài sau khi AC Milan đè bẹp Inter Milan 3-0 trong trận derby Milano. Đội bóng của Thủ tướng Italia Berlusconi đã có sự khởi đầu không thể thuận lợi hơn khi tiền đạo Pato mở tỉ số ngay từ phút đầu tiên. Đầu hiệp 2, Milan lại được nhận thêm một món quà nữa với việc hậu vệ Chivu của Inter nhận thẻ đỏ rời sân.

Trong thế hơn người, đội chủ nhà đã ghi được thêm 2 bàn thắng nữa, một do công của Pato và một còn lại do công của Cassano. Với kết quả này, khoảng cách giữa Milan với Inter, đối thủ mà họ ngán nhất, đã được nới giãn lên thành 5 điểm. Một khoảng cách không nhỏ trong bối cảnh Serie chỉ còn 7 vòng.

Ở Tây Ban Nha, cuộc đua giành chức vô địch Liga cũng gần như đã được an bài sau khi Barca nới rộng cách biệt với kẻ bám đuổi duy nhất Real Madrid lên thành 8 điểm. Vòng này, một Real Madrid thiếu vắng hàng loạt trụ cột (Ronaldo, Benzema, Marcelo, Xabi Alonso...) đã bất ngờ để cho Gijon đánh bại ngay trên sân nhà.

Đáng nói, thất bại 0-1 ấy là thất bại đầu tiên trên sân nhà của một đội bóng do Mourinho dẫn dắt sau hơn 9 năm. Trong khi đó, Barca dù cũng thiếu vắng không ít trụ cột nhưng đã vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của một nhà vô địch khi đánh bại đối thủ khó chơi Villarreal ngay trên sân của đối phương. Sau 30 vòng, Barca đã được 81 điểm, còn Real Madrid "mới" được 73 điểm.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN