Bình Dương tiếp mạch chiến thắng

Ngày 17/1, vòng 3 Giải bóng đá vô địch quốc gia Toyota 2015 (V-League 2015) đã diễn ra. Với chiến thắng sát nút 3 - 2 trong cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng trên sân Gò Đậu, ĐKVĐ Bình Dương đang vững vàng ở vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, nhiều trận đấu đã có những diễn biến thực sự bất ngờ.

Trong suốt hiệp 1 trên sân Gò Đậu, các cầu thủ chủ nhà Bình Dương đã có một thế trận hoàn toàn lấn lướt. Với lối chơi xông xáo, Bình Dương đã có được bàn thắng ở ngay phút thứ 8 do công của Abass Dieng. Phút 20, sau tình huống tấn công nhanh của các cầu thủ chủ nhà, tiếp tục là sự tỏa sáng của Abass, tiền đạo này đã có đường chuyền ngang thuận lợi để Trọng Hoàng xử lý gọn gàng sút tung lưới SHB Đà Nẵng, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho chủ nhà Bình Dương.

Càng chơi càng hay, các cầu thủ Bình Dương tiếp tục có bàn thắng thứ 3 ở phút 27 của trận đấu. Từ sát vạch 16m50, cầu thủ chơi hay nhất trận Abass tung ra cú sút như trái phá, bóng đi căng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đội khách.

Dẫn trước đối thủ 3 bàn, bước vào hiệp 2, Bình Dương chủ động chơi chậm lại. Đội khách Đà Nẵng dâng lên tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn thắng. Mọi cố gắng của đội khách cũng phải đợi tới phút 80 mới được đền đáp do công của Gomez. Ở phút bù giờ thứ nhất, đội khách tiếp tục có bàn thắng thứ 2 nhờ công của tiền đạo Hồ Ngọc Thắng.

Bình Dương toàn thắng sau 3 lượt trận.


Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có thể làm được trước Bình Dương. Thêm một trận thua nữa, Đà Nẵng đang phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, khi tiếp tục xếp cuối bảng mà chưa có được điểm nào.

Than Quảng Ninh đã cho thấy phong độ thi đấu sân khách rất tốt của mình khi vượt qua chủ nhà Cần Thơ 3 - 2. Với đội hình chất lượng hơn, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đã chủ động tấn công áp đảo Cần Thơ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay từ phút thứ 13, từ một pha phối hợp tấn công đơn giản, tiền đạo Nguyễn Quang Hải đã có bàn thắng đưa đội khách Quảng Ninh vượt lên dẫn trước. Bàn thắng sớm đã tiếp thêm tinh thần cho đội bóng đất mỏ chơi thanh thoát và liên tiếp dồn lên tấn công áp đảo đối thủ.

Tuy nhiên, sự chủ quan của hàng thủ đã khiến Quảng Ninh phải trả giá. Đúng phút cuối cùng của hiệp 1, từ pha phạm lỗi của các cầu thủ Quảng Ninh ngoài vòng cấm địa, Valentic Adrian đã bất ngờ ghi bàn thắng sang bằng tỷ số 1 - 1 cho đội chủ nhà Cần Thơ, sau pha phối hợp đá phạt đẹp mắt.

Bước vào hiệp 2, Than Quảng Ninh vẫn là đội làm chủ thế trận với những lên bóng nguy hiểm về phía khung thành đội bóng miền Tây. Phút 50, Quang Hải tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 1 - 2 cho đội khách Quảng Ninh. Phút 60, đội khách Than Quảng Ninh bất ngờ bị thủng lưới từ pha bắt bóng không tốt của thủ môn Tuấn Linh, Lê Văn Thắng đã lao vào đón bóng ghi bàn thắng gỡ hòa 2 - 2. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, Đinh Hoàng Max đã ghi bàn ấn định tỷ số 3 - 2 cho đội bóng đất mỏ.

Trong khi đó, dù được thi đấu trên sân nhà Nha Trang nhưng Sanna Khánh Hòa BVN đã không thể vượt qua được Hải Phòng. Trận đấu này, dù được đánh giá cao hơn với 2 trận thắng liên tiếp trước đó và không để thủng lưới bàn nào, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng đã tỏ ra bế tắc trước khung thành đối phương. Trận hòa không bàn thắng vẫn giúp đội bóng đất cảng trở thành đội bóng giữ sạch lưới sau 3 vòng đấu.

Ở một số trận đấu khác, trên sân Cao Lãnh, Đồng Tháp đã có được trận thắng đầu tiên sau chiến thắng cách biệt 4 - 1 trước Đồng Nai, trong khi Đồng Tâm Long An vẫn không thể xóa được dớp 10 năm nay không thắng được Sông Lam Nghệ An khi bị đội bóng xứ Nghệ cầm hòa 1 - 1 một cách đáng tiếc.

Đáng chú ý là trận hòa 4 - 4 của Hà Nội T&T trước QNK Quảng Nam. Đội bóng Thủ đô đã dẫn trước 4 - 1 tới phút 80, nhưng những sai lầm của hàng thủ ở 10 phút cuối trận đã khiến đội của HLV Phan Thanh Hùng đánh rơi chiến thắng. Thất bại 1 - 2 ngay trên sân nhà của các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai trước Thanh Hóa, dù đã có bàn thắng dẫn trước chính là bất ngờ lớn nhất ở vòng đấu này.

Sau vòng 3, Bình Dương vững vàng ở vị trí đầu bảng xếp hạng V-League 2015 với 3 trận toàn thắng, đứng ở vị trí thứ 2 là Hải Phòng (7 điểm) và thứ 3 là Than Quảng Ninh (6 điểm).


Minh Đăng


Khán giả tăng, lo an ninh
Khán giả tăng, lo an ninh

Sức hút của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và các đồng đội tại Hoàng Anh Gia Lai đã thực sự thổi bùng bầu không khí của Toyota V-League 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN