Bình Dương, cú lội ngược dòng ngoạn mục

Từ vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, 6 tháng sau, Becamex Bình Dương đã giành chức vô địch V-League 2014 đầy ngoạn mục, ngay khi giải vẫn còn một vòng đấu nữa mới kết thúc.


Bùa phép Hải “lơ”


Mùa giải 2014 đã khởi đầu như một cơn ác mộng đối với Bình Dương. Tại sân Hàng Đẫy một chiều cuối năm âm u, đội bóng đất Thủ Dầu Một đã bị nhà đương kim vô địch Hà Nội T&T bắn hạ 4-2. Chứng kiến lối chơi rời rạc của đội bóng ấy, dù đội hình vẫn là một dàn sao - nội, ngoại đủ cả, không ít người đã sớm mường tượng về một cái kết tương tự cho họ như mùa giải 2013: Đổ rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng, nhưng đổi lại chỉ là vị trí thứ 8 ở cuối mùa giải.

 

Abass (trái) là chân sút xuất sắc nhất mùa giải của Bình Dương.
Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Xu hướng ấy sau đó được củng cố thêm bởi trận hòa không bàn thắng trước tân binh Than Quảng Ninh. Đó là trận đấu đầu tiên của Bình Dương trên sân nhà Gò Đậu ở mùa giải mới và không ít cổ động viên đã ngán ngẩm ra về trước tiếng còi mãn cuộc.


Một tuần sau khi chính thức nhận Cúp vô địch V-League 2014 sau trận tiếp SHB Đà Nẵng trên sân nhà ngày 10/8, Bình Dương có cơ hội hoàn tất cú đúp ở mùa giải này, khi họ gặp Hải Phòng trong trận chung kết Cúp quốc gia 2014. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 17/8, tại sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Ngay khi đó, trong một động thái bất ngờ nhất, Bình Dương đã quyết định “trảm tướng”, trở thành đội bóng đầu tiên của V-League 2014 thay HLV: Ông Nguyễn Minh Dũng phải nhường chỗ cho ông Nguyễn Thanh Sơn. Tuy vậy, sự xuất hiện của ông Lê Thụy Hải ở vị trí giám đốc kỹ thuật mới là khác biệt thực sự. Đến giờ phút này, không ít người vẫn chỉ xem HLV Thanh Sơn là “hữu danh, vô thực” hoặc “chỉ để đi họp báo”, là tấm bình phong của Hải “lơ” - vốn chưa có bằng cấp HLV đủ tiêu chuẩn.


Hải “lơ” vẫn được mệnh danh là “Special One” của V-League, một phép so sánh có thể là hơi quá với “Người đặc biệt” Jose Mourinho, nhưng giữa họ ít nhiều cũng có những điểm tương đồng. Kỷ luật nghiêm khắc và khả năng “trị” ngôi sao, rồi cách đối thoại “xóc óc” với giới truyền thông, tất cả đã tạo nên một Lê Thụy Hải cá tính. Cả 2 chức vô địch V-League trước đây của Bình Dương (2007, 2008) đều ghi dấu ấn của Hải “lơ”.


Ngày trở lại của Hải “lơ” được đánh dấu bằng thất bại 1-2 tại Thanh Hóa, ở vòng 4. Đó là một ngày mà dư vị Tết Giáp Ngọ vẫn còn phảng phất và Thanh Hóa lúc đó vẫn chơi như lên đồng. Trận thua tại xứ Thanh khiến Bình Dương bị chính đối thủ này bỏ cách khó tin: 9 điểm.


Tuy nhiên, như tuyên bố của Hải “lơ” sau đó 6 tháng và sau chiến thắng 3-1 quyết định ngôi vô địch cho Bình Dương tại sân của Đồng Tâm Long An chiều 3/8 vừa qua, “Ngay cả Louis van Gaal cũng nói cần 3 tháng để xốc lại Manchester United”. Thực tế, ông Lê Thụy Hải không cần nhiều thời gian như vậy: Ngay từ vòng đấu thứ 5, Bình Dương đã trở lại đúng quỹ đạo và họ chỉ thua thêm 1 trận duy nhất nữa cho tới ngày đăng quang, còn lại là 15 trận thắng và 2 trận hòa.


“Tiền múa, chúa cười”


Sự kiên trì đuổi bám của Bình Dương là rất đáng được khen ngợi. Sau khi “ngựa ô” Than Quảng Ninh sớm mỏi vó, tới lượt đội bóng nuôi mộng vô địch Thanh Hóa cũng dần hụt hơi khi bước vào giai đoạn lượt về. Ở chặng nước rút, chỉ còn lại Bình Dương và Hà Nội T&T. Nhưng rồi cuối cùng, đại diện của Thủ đô lại đánh mất mình, đánh mất những lợi thế mà đáng ra họ có thể tận dụng được từ những trận đá bù. Vương quyền đã được chuyển giao ngay trước khi mùa giải hạ màn.


Bình Dương đã thực hiện được một trong những màn lội ngược dòng ngoạn mục nhất, mà ngay cả Hải “lơ” cũng không dám tin đó là sự thật. Với họ, những trận đấu then chốt mùa giải là 2 cuộc phục thù thành công trước Hà Nội T&T và Thanh Hóa ở lượt về. Chỉ trong vòng 5 ngày, trên sân Gò Đậu, Bình Dương đã liên tiếp hạ gục 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với cùng tỷ số 2-0, tạo bàn đạp cho cú bứt phá trong thời gian World Cup 2014.


Chức vô địch của Bình Dương có công lớn của ông Lê Thụy Hải, thế nhưng, nếu mỗi vị trí của đội bóng không phải là một ngôi sao, “Special One” chính hiệu có lẽ cũng không thể làm nên chuyện. Để có cầu thủ ngôi sao, dĩ nhiên không có tiền là không xong.


Đầu mùa giải, Bình Dương đã thanh lý gần như toàn bộ đội hình ở mùa giải trước, vốn cũng rất đắt giá. Để thay thế, họ ồ ạt mua bộ ba của Sông Lam Nghệ An (Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Văn Bình, Âu Văn Hoàn), Mai Tiến Thành từ Thanh Hóa và những cầu thủ chất lượng tháo chạy từ XMXT Sài Gòn (Trương Đình Luật, Bùi Tấn Trường). Về ngoại binh, họ cũng lôi kéo được Abass Cheikh Dieng và Moses Oloya. Đến giữa mùa giải, họ còn tăng cường thêm Lê Tấn Tài, Lê Phước Tứ là những tuyển thủ kỳ cựu. Hàng chục tỷ đồng đã được đổ ra.


Khi Abass nhảy múa giữa hàng thủ Đồng Tâm Long An cuối tuần qua và nâng tổng số bàn thắng của anh kể từ đầu mùa lên con số 16 bàn, khi 10 cầu thủ khác trong đội cũng ghi bàn ở mùa giải này (như vậy là tròn một đội hình), Bình Dương thăng hoa và lên ngôi.


Song Long

Becamex Bình Dương đoạt Cúp
Becamex Bình Dương đoạt Cúp

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Năm hữu nghị Việt - Nhật, hai câu lạc bộ Becamex Bình Dương và Kawasaki Frontale đã đá giao hữu tranh cúp Tokyu Bình Dương Garden City 2013, tại sân Gò Đậu (Bình Dương) vào chiều 1/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN