Barca - M.U: Có phải là trận chung kết trong mơ?

Hai năm về trước, họ từng gặp nhau tại Rome. Người hâm mộ trên toàn thế giới gọi đó là trận chung kết trong mơ. Nhưng những gì trên sân cho thấy không hề "mơ" chút nào. Thậm chí, đó là trận chung kết đơn điệu bậc nhất trong lịch sử. Hãy hy vọng điều đó không tái hiện ở Wembley đêm nay.

Giggs được đánh giá là hy vọng lớn nhất của M.U ở trận chung kết. Ảnh: AFP/ TTXVN


Người hâm mộ có lý khi gọi trận đấu ở Rome là trận chung kết trong mơ. Vì đây là hai đội bóng giàu truyền thống bậc nhất châu Âu. Họ là biểu tượng của bóng đá tấn công đẹp mắt, cống hiến. Họ cũng sở hữu hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Messi (Barca) và Ronaldo (M.U). Nhưng rồi, sau 90 phút, người ta cảm thấy cực kỳ thất vọng. Barca, sau 10 phút đầu tiên bị dồn ép, đã ghi bàn mở tỷ số (do công của Eto'o) và từ đó hoàn toàn kiểm soát thế trận. M.U không còn là chính mình. Chẳng có chút sức kháng cự nào và dễ dàng để thua 0 - 2 chung cuộc.

Sau 2 năm, họ đã thay đổi khá nhiều. Barca ngày càng đáng sợ hơn, lối chơi tiqui - taca khiến cả châu Âu khiếp đảm. M.U cũng không chịu đứng yên. Dù mất Ronaldo sau vụ bán cho Real với giá kỷ lục 80 triệu bảng, M.U bây giờ rất mạnh về tính tập thể, cân bằng giữa công và thủ, tỏ ra nguy hiểm và khó lường. Nếu như Barca giành chiến thắng thuyết phục trước Real Madrid thì cũng ở vòng bán kết, M.U đã dùng đội hình 2 để đánh bại Schalke 04. Nếu như Messi của Barca thể hiện phong độ của một Quả bóng Vàng đích thực thì M.U đang rất tự hào về Javier Hernandez, hay còn gọi là Chicharito, chỉ mới 22 tuổi. M.U chỉ mất 6 triệu bảng để mua tiền đạo người Mêhicô này. Nhưng chính tài năng và những bàn thắng của anh đã góp công lớn nhất trong chức vô địch Premier League mùa này (thiết lập kỷ lục 19 lần vô địch Anh) và đưa M.U lần thứ 3 trong vòng 4 mùa lọt vào chung kết Champions League. Trên đường tiến vào trận chung kết ở Wembley, Chicharito đều đã ghi bàn vào lưới những đối thủ khó chịu nhất của M.U, từ Valencia, Marseille cho tới Chelsea.

* Theo một nghiên cứu mới nhất, đội hình chính Barcelona có giá trị lên tới 453,9 triệu euro, trong khi đó 11 cái tên tốt nhất bên phía MU “chỉ” có giá 216,5 triệu euro. Bên phía Barcelona, cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất hẳn nhiên phải là Lionel Messi. Ngôi sao người Áchentina được định giá tới 140 triệu euro, tức là bằng 2/3 giá trị của cả đội hình Manchester United. * Sân Wembley được xây mới với tổng kinh phí lên đến 900 triệu bảng, tương đương 1,5 tỷ USD. Chi phí này bằng với tổng chi phí mà Hàn Quốc đã bỏ ra để xây mới 8 SVĐ phục vụ cho World Cup 2002. Để hoàn tất việc xây dựng sân Wembley mới, người ta đã phải sử dụng tổng cộng 25.000 tấn thép. Với sức chứa 90.000 chỗ, Wembley là SVĐ lớn thứ hai châu Âu, chỉ sau Nou Camp (99.345). * Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 10 trận trong quá khứ, trong đó mỗi đội thắng ba, hòa 4. Lần gặp nhau gần nhất là ở chung kết năm 2009, Barcelona đã thắng 2 - 0 với các bàn của Eto’o và Messi.

Dù M.U hiện tại được đánh giá rất cao, nhưng thế trận ở Wembley không quá khó đoán. Barca chắc chắn sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn, như mọi trận đấu khác dưới thời Guardiola. Theo thống kê, các trận Champions League mùa này, Barca có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình lên đến 73,3%. Nhưng từ kiểm soát bóng vượt trội đến chiến thắng là một khoảng cách không hề nhỏ. M.U chắc chắn đã rút ra bài học thích đáng của hai năm về trước, và với một HLV lão luyện như Sir Alex Ferguson, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Dù chỉ với khoảng 30% thời gian cầm bóng, M.U vẫn có thể chọc thủng lưới đối phương.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, hiện Barca vẫn chưa thể xác định ai sẽ đá vị trí hậu vệ trái. Trong thời gian Abidal chữa trị ung thư gan, Puyol đã được điều từ trung vệ sang đá hậu vệ trái và chơi rất chắc chắn, ít nhất trong các trận gặp Real Madrid. Nhưng Abidal giờ đã trở lại và có mặt ở vài trận gần đây. Nhiều khả năng, HLV Guardiola tiếp tục dùng Puyol đá ở cánh trái trong khi Mascherano được bố trí đá trung vệ với Pique.


Phía M.U, bất chấp scandal ngoại tình vừa bị phanh phui, tiền vệ giàu kinh nghiệm Ryan Giggs tiếp tục được tin dùng. Các trận Champions League thuộc vòng knock - out, Giggs đã chơi cực hay, đặc biệt trong cả hai lượt trận gặp Chelsea và trận lượt đi với Schalke 04. Thậm chí, huyền thoại Johan Cruyff của Barca còn cho rằng chính Giggs mới là hy vọng lớn nhất của M.U.

Trận đấu giữa Barca và M.U sẽ cần được coi là ngang cơ, không có đội bóng nào quá vượt trội so với đội còn lại. Chỉ như thế thì trận “chung kết trong mơ”, như chính Chủ tịch UEFA Michel Platini tuyên bố, mới thật sự trở nên có ý nghĩa.

Tuệ Minh
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN