Barca “chắp vá” vẫn hòa được Real!

Nếu như Real Madrid có sự chuẩn bị cho mùa giải mới bằng mạch trận toàn thắng thì Barcelona lại gây lo ngại bằng việc thi đấu phập phù. Thế nhưng, trong cuộc chạm trán đầu tiên mở màn mùa giải mới ở lượt đi tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha, Barca vẫn giành được kết quả hòa 2-2 đầy thuận lợi trên sân Bernabeu của đối thủ.

Tiền đạo Lionel Messi (giữa) CLB Barcelona tranh bóng với các cầu thủ CLB Real Madrid trong trận đấu tranh siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra ngày 14/8 tại Madrid.


Nếu như đội hình ra sân của Real Madrid đã được đoán trước tới nửa tháng, thì huấn luyện viên Pep Guardiola lại gây bất ngờ khi để cầu thủ trẻ Thiago đá chính ở hàng tiền vệ, thay vì nhạc trưởng Xavi. Do đó, cũng không ngạc nhiên khi Real là đội chiếm ưu thế và sớm mở được tỷ số nhờ công của Oezil sau đường chuyền của Benzema.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của các cá nhân đã giúp Barca bất ngờ dẫn lại 2-1. David Villa có cú sửa bóng cực kỳ kỹ thuật vào góc cao khung thành đối phương, còn Messi có pha tả xung hữu đột trước khi hạ gục Casillas bằng cú xỉa bóng nhẹ nhàng ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Phải sang tới hiệp 2 thì Real mới san bằng được tỷ số bằng cú sút từ ngoài rìa vòng cấm của Xabi Alonso.

Với kết quả hòa có bàn thắng trên sân khách, Barca đang nắm lợi thế lớn trước trận lượt về. Tuy nhiên, điều mà nhiều người tò mò hơn cả là liệu ở trận đấu tại sân Nou Camp vào ba ngày tới, liệu huấn luyện viên Pep Guardiola có tung tân binh Cesc Fabregas ra sân hay không. Ngay sau trận đấu trên sân Bernabeu thì Barca đã đạt được thỏa thuận với Arsenal để mua lại cầu thủ cũ của mình với giá 40 triệu euro. Và vào chiều qua thì Fabregas đã có buổi kiểm tra y tế cũng như ra mắt chính thức các cổ động viên sân Nou Camp.

Quay lại với trận đấu ở Bernabeu, điều đáng nói là dù Siêu Cúp chỉ là một danh hiệu mang tính tượng trưng, song các cầu thủ hai đội đã liên tục có những pha vào bóng đá thô bạo. Điều đó nói lên tính chất căng thẳng của cặp đại kình địch này. Phía Real phàn nàn rằng trọng tài đã bỏ qua một quả phạt đền khi thủ môn Valdes phạm lỗi với Cristiano Ronaldo trong vòng cấm. Và có lẽ đó là lý do khiến huấn luyện viên Jose Mourinho từ chối tham dự họp báo sau trận đấu. Còn nhớ ở mùa trước, sau thất bại ngay trên sân nhà trước Barca ở bán kết lượt đi Champions League, Mourinho đã cho rằng UEFA thiên vị Barca, dẫn đến việc bị tổ chức này treo quyền chỉ đạo 5 trận (sau rút xuống còn 3). Có lẽ vì thế nên lần này, huấn luyện viên người Bồ đã lánh mặt vì sợ lại không giữ được mồm!

Nếu như ở Tây Ban Nha mới chỉ diễn ra trận tranh Siêu Cúp lượt đi thì tại Anh, vòng 1 Premier League đã được khởi tranh. Đương kim vô địch Manchester United đã mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vị bằng chiến thắng có phần may mắn trước West Brom. Sau khi Rooney sớm mở được tỷ số cho Quỷ đỏ thì đến giữa hiệp 1, tân binh thủ môn David de Gea đã mắc lỗi dẫn đến bàn gỡ cho đội chủ nhà. Mãi tới cuối trận, một tân binh khác là Ashley Young mới có pha đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi chuyền vào, khiến một cầu thủ West Brom tự đưa bóng về lưới nhà, ấn định chiến thắng 2-1 cho M.U.

Tuy trận thắng này của M.U không thật sự ấn tượng, song nó vẫn hết sức giá trị khi mà các đối thủ cạnh tranh là Arsenal, Liverpool và Chelsea đều chỉ kiếm được 1 điểm. Trong trận đấu “chào sân” giải Ngoại hạng, huấn luyện viên Villas-Boas của Chelsea đã gây thất vọng khi đội bóng của ông hòa tẻ nhạt 0-0 trước Stoke.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN