Anh thiếu bản lĩnh "ông lớn"

Bất bại sau bốn lượt trận và đang tạm dẫn đầu bảng H vòng loại World Cup 2014, song đội tuyển Anh của HLV Roy Hodgson vẫn chưa cho thấy được bản lĩnh của một "ông lớn". Trận hòa 1 - 1 trước Ba Lan nhờ vào pha lập công của Wayne Rooney, là một minh chứng cho điều đó.

 

 

Rooney (phải) ghi bàn nhưng đội tuyển Anh vẫn thủ hòa thất vọng với Ba Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Sau trận hòa 1 - 1 trước Ucraina tại Wembley, người Anh cho rằng đó chỉ là một cú vấp ngã khi mà Tam sư đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất. Nhiều người đã tin vào điều đó khi chứng kiến đội nhà có chiến thắng tưng bừng 5 - 0 trước một Xan Marinô bé nhỏ, trong đó có một cú đúp của Wayne Rooney. Thậm chí, sau trận đấu đó, giới truyền thông Anh còn cho rằng Rooney chính là người xứng đáng nhất để đeo chiếc băng thủ quân Tam sư.


Tuy nhiên, niềm vui đó dường như chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ thì luôn biến mất khi người ta thức giấc. Tại Narodowy, người Anh dường như kịp bừng tỉnh cơn mê, khi chứng kiến "đội bóng con cưng" tiếp tục thể hiện điệp khúc thắng đội bóng nhỏ, hòa đội bóng mạnh. Hàng tấn công khủng từng nã 5 bàn vào lưới San Marino bỗng dưng mất hút tại thủ đô Warsaw của Ba Lan và theo nhiều chuyên gia, 1 điểm đã là quá nhiều đối với Roy Hodgson và các học trò ở cuộc đối đầu này. Phải chăng tuyển Anh lúc này chỉ là một đội bóng giỏi bắt nạt kẻ yếu, còn trước những đối thủ mạnh lại không đáng sợ?


Màn trình diễn của tuyển Anh trước Ucraina và Ba Lan khiến cho người ta có cảm giác họ thiếu đi bản lĩnh của một đội bóng lớn, một đội bóng khiến đối thủ phải lo lắng khi chỉ cần nghe đến cái tên. Nếu như coi Ucraina và Ba Lan là hai thuốc thử liều cao để kiểm chứng sức mạnh của tuyển Anh thì có thể khẳng định, Tam sư không mạnh như người ta tưởng. Ở trận gặp Ucraina, Tam sư gặp bế tắc trước một đối thủ chơi kỷ luật, có tính tổ chức cao. Đến trận gặp Ba Lan, họ lại tỏ ra yếu thế hơn về mặt trình độ kỹ thuật, khả năng tác chiến và triển khai các đợt tấn công.


Tuyển Anh thiếu bản lĩnh của một "ông lớn" thực ra cũng không phải là điều gì đó quá khó hiểu. Tam sư được dẫn dắt bởi HLV Roy Hodgson - một người luôn theo chủ nghĩa "ôn hòa", cẩn trọng và ít mạo hiểm. Điều đó thể hiện rất rõ trong cách sắp xếp đội hình 4 - 5 - 1 với chỉ một mình Welbeck cắm trên hàng tiền đạo từ phút 73 sau khi rút cả Rooney và Defoe. Hodgson có lẽ đã cảm thấy thực sự thỏa mãn với 1 điểm. "Tôi khá hài lòng với 1 điểm trước Ba Lan", HLV Hodgson đã nói vậy sau trận đấu, đồng thời đổ lỗi cho mặt sân quá ướt sau trận mưa dài trước đó.


Một điểm có được ở trận hòa 1 - 1 trước Ba Lan, tuyển Anh vẫn xếp đầu bảng H với 8 điểm. Tuy nhiên, vị trí này đang lung lay dữ dội khi mà đội xếp ngay sau là Môntênêgrô đã có 7 điểm và vẫn còn một trận chưa đấu trong tay. Môntênêgrô đã từng hạ gục Ucraina, đối thủ mà Tam sư đã không thể vượt qua ngay trên sân nhà Wembley. Cũng chính Môntênêgrô là đội đã khiến Tam sư “vật vã” ở vòng loại EURO 2012. Trận đấu mang tính quyết định giữa Anh và Môntênêgrô sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 năm sau. Liệu từ nay cho đến thời điểm đó, Tam sư có thể lấp đầy những khiếm khuyết thời gian qua? Hãy để thời gian trả lời cho câu hỏi đó.


Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN