Anh đoạt Davis Cup sau 79 năm

Sau 79 năm chờ đợi, quần vợt xứ sở sương mù mới hoàn thành ước nguyện khi đăng quang tại Davis Cup 2015. Tay vợt số 2 thế giới Andy Murray đã giành chiến thắng 3 - 0 (6 - 3, 7 - 5, 6 - 3) trước David Goffin, ngay tại SVĐ Flanders Expo, Ghent (Bỉ), rạng sáng 30/11. Qua đó đưa tuyển Anh vượt qua Bỉ 3 - 1 chung cuộc để lên ngôi đầy xứng đáng.


Không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, Davis Cup còn là một sự kiện mang tính chính trị - xã hội cực kỳ to lớn trong bối cảnh cả nước Bỉ đang phải căng mình cảnh giác trước những mối đe dọa khủng bố tiềm ẩn. Và cuộc đối đầu giữa Murray và Goffin còn mang tính chất quyết định vì họ đều là tay vợt chủ lực của hai đội Anh, Bỉ. Hơn nữa, Goffin buộc phải thắng để nuôi hy vọng cho đội Bỉ, còn Murray cũng khát khao chiến thắng để giúp Anh chính thức đăng quang. Chính điều này đã khiến trận đấu diễn ra căng thẳng và kéo dài hơn dự đoán. Sau gần 3 giờ thi đấu, Andy Murray mới đánh bại được đối thủ.

Murray đã trở thành người hùng khi đưa tuyển Anh lên ngôi vô địch.
Ảnh: telegraph

Trong séc đầu, Murray một lần bẻ games giao bóng của Goffin để tạo ra khác biệt, trước khi giành chiến thắng 6 - 3. Bước sang séc 3, Murray khởi đầu không tốt khi bị dẫn 0 - 2, nhưng nhanh chóng lấy lại break, gỡ hòa 2 - 2 rồi thắng séc này với tỷ số 6 - 3. Dù tỷ số là 3 séc trắng nhưng Murray đã phải rất vất vả trong trận đấu này. Rất nhiều games đấu Goffin cầm giao bóng đã phải chơi kéo dài vì hai tay vợt giằng co ở điểm hòa 40 - 40.

Với chức vô địch này, tuyển Vương Quốc Anh đã vượt qua tuyển Pháp để trở thành đội tuyển giàu thành tích thứ ba trong lịch sử Davis Cup, với 10 chức vô địch và chỉ còn kém Australia (28) và Mỹ (32).

Ở trận chung kết này, đội Bỉ với tư cách nước chủ nhà đã chọn mặt sân đất nện để hạn chế sức mạnh của Murray, người có sở trường chơi trên mặt sân cứng, nhưng cuối cùng họ đã không thể thành công. Sự tỏa sáng của anh em nhà Murray, tuyển Anh đã có thể tự định đoạt số phận của mình. Murray đánh bại cả Goffin lẫn Bemelmans mà không thua một séc nào, ở trận đánh đôi mang tính bản lề, Andy Murray cùng người anh trai mình là Jamie Murray cũng xuất sắc vượt qua cặp đôi Darcis/Goffin 3 - 1 (6 - 4, 4 - 6, 6 - 3, 6 - 2). Với việc dẫn trước 3 - 1, tuyển Anh đã chính thức giành Davis Cup và trận đánh đơn còn lại giữa Bemelmans và Edmund đã được hủy bỏ.

Murray kết thúc mùa giải Davis Cup 2015 với thành tích cực kỳ thuyết phục: toàn thắng 8 trận, ngang với những huyền thoại như John McEnroe và Mats Wilander. Nếu tính cả đánh đôi thì anh đã thắng tới 11 trận ở mùa giải này. Murray đang dần hoàn thành bộ sưu tập các danh hiệu lớn trong sự nghiệp với chức vô địch Giải Wimbledon, Giải Mỹ mở rộng, HCV đơn nam Olympic và bây giờ là vô địch Davis Cup.

Sau 79 năm chờ đợi, người Anh đã hoàn thành được ước nguyện của mình. Còn đội tuyển Bỉ, giấc mơ giành ngôi vô địch của xứ sở sôcôla lại kéo dài lên 112 năm. Lần đầu tuyên tuyển Bỉ lọt vào chung kết Davis Cup là ở giải đấu hồi năm 1904, khi ấy Bỉ cũng bị tuyển Anh vượt qua với tỷ số cách biệt 5 - 0.

Dù thất bại ở chung kết, nhưng đội tuyển Bỉ đã có một mùa giải khá ấn tượng với những chiến công tuyệt vời của đội trưởng Johan van Herck và các học trò của mình. Bỉ lần lượt đánh bại tuyển Thụy Sỹ với tỷ số 3 - 2 ở vòng 1, thắng tuyển Canada với tỷ số áp đảo 5 - 0 ở tứ kết, vượt qua tuyển Argentina được đánh giá cao hơn rất nhiều với tỷ số sát nút 3 - 2 ở bán kết. Trong khi đó, hành trình lịch sử của tuyển Anh mùa giải này được bắt đầu bằng chiến thắng 3 - 2 trước tuyển Mỹ. Tại tứ kết, họ loại Pháp với tỷ số 3 - 1, còn ở bán kết là chiến thắng 3 - 1 trước Australia.
Bình Minh
Các ngôi sao quần vợt khi còn bé
Các ngôi sao quần vợt khi còn bé

Khi còn bé, trông họ đã từng đáng yêu, ngộ nghĩnh ra sao, hãy gặp lại tuổi thơ của các ngôi sao quần vợt thế giới qua những bức ảnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN