AFC Cup: Bóng đá VN quyết tâm ra biển lớn

Mặc dù có thành tích không tốt ở sân chơi trong nước nhưng V.Ninh Bình cùng Hà Nội T&T lại có một thành tích rất ấn tượng tại AFC Cup khi cùng có 3 trận thắng liên tiếp để đặt một chân vào vòng 2 AFC Cup 2014.


Dù V.NB đang gặp rất nhiều khó khăn ở V-League 2014 (mới thắng 1/6 trận và xếp 11 trên BXH) nhưng khi bước vào AFC Cup 2014, đội bóng của HLV Văn Sỹ lại thi đấu hoàn toàn lột xác. Trong 3 trận vừa qua, V.NB đã chơi với quyết tâm rất cao. Với đội bóng Hà Nội T&T, AFC Cup đang là sân chơi ấn tượng. V.Ninh Bình và HN T&T đã vượt lên chính mình trong khát vọng chinh phục sân chơi quốc tế. Nhất là V.Ninh Bình không mạnh về lực lượng và kinh phí, nhưng đã tạo được thành tích ấn tượng, trái ngược hoàn toàn với những gì họ đang thể hiện tại V-League. Đó cũng là những gì mà các đại diện V-League đang thể hiện tại AFC Cup 2014, nơi dấu ấn các HLV Phan Thanh Hùng và Nguyễn Văn Sỹ đã để lại đậm nét.

 

Hà Nội T&T (áo trắng) đang có phong độ ấn tượng tại AFC Cup năm nay.


Việc Hà Nội T&T và V.Ninh Bình đặt quyết tâm vào sâu tại AFC Cup năm nay là hoàn toàn có cơ sở. Bên cạnh việc chính các CLB cùng xác định quyết tâm một cách nghiêm túc, mùa này VPF cũng đã sắp xếp lịch thi đấu hợp lý cho cả hai CLB Hà Nội T&T và V.Ninh Bình. Lịch thi đấu của hai CLB ở V-League được dời rất xa nhằm giúp cho 2 CLB này có thời gian chuẩn bị tốt hơn và mang lại kết quả tốt.


Từ trước đến giờ, sân chơi AFC Cup với các CLB V-League chẳng khác gì biển lớn sóng to, không ai dám vươn khơi. Bởi thế, thay vì vinh dự thì AFC Cup trở thành gánh nặng với những đội bóng Việt Nam tham gia đấu trường châu lục. V-League từng cử nhiều bộ đôi tham dự sân chơi châu lục, từ HAGL - Bình Định, HAGL - ĐT.LA, Bình Dương - Đà Nẵng, SLNA - HN T&T… nhưng để có được khởi đầu tốt như mùa giải năm nay thì từ trước tới giờ chưa đội nào làm được. Năm 2009, Becamex Bình Dương dưới thời HLV Mai Đức Chung đã ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là CLB Việt Nam đầu tiên lọt vào bán kết AFC Cup. Họ đã từng thắng Al Karamah (Syria) 2-1 ở lượt đi, trước khi để thua 0-3 tại lượt về. Một năm sau, đến lượt SHB Đà Nẵng cũng lọt vào tới tứ kết, sau khi hạ chính Bình Dương ở vòng 1/8.

Hà Nội T&T đạt 9 điểm sau 3 chiến thắng trước Maziya, Arema và Selangor để giữ ngôi đầu bảng F. Trong khi đó ở bảng G, Ninh Bình cũng thắng cả 3 trận nhưng có phần ấn tượng hơn HN T&T là có đến 2 trận thi đấu trên sân khách.


Với những gì đã thể hiện trong những lượt đấu bảng vừa qua cộng với quyết tâm từ phía CLB, nhiều khả năng, mùa giải năm nay, hai đại diện của chúng ta có thể đạt tới thành tích của Bình Dương và Đà Nẵng. Nhưng điều “được” hơn nữa là trong mùa giải này, mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Họ đang chứng minh khát khao vươn lên và phần nào khẳng định rằng nếu các đội bóng Việt Nam thực sự quyết tâm chơi đến cùng thì AFC Cup không phải là đấu trường quá tầm.


Vượt qua vòng bảng để lọt vào vòng đấu knock-out là khả năng nằm trong tầm tay các đại diện V-League ở AFC Cup lần này và trước mắt, cả hai còn phải quyết tâm chiếm ngôi đầu bảng vừa để tránh gặp nhau và trận đấu ở vòng 1/16 sẽ có lợi khi đá trên sân nhà của đội có thành tích tốt hơn (vòng này chỉ đá 1 lượt). Chúng ta hy vọng vào một kết quả tốt của hai CLB này ở mùa giải năm nay để từ đó đánh thức khát khao vươn ra biển lớn trong các CLB bóng đá Việt Nam.


 

Lê Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN