11 “siêu sao” lỡ hẹn World Cup 2014

World Cup là sân chơi hội tụ những anh tài thế giới, là sân khấu lớn dành cho những nghệ sỹ sân cỏ hàng đầu. Tuy vậy, lễ hội bóng đá tại Brazil mùa hè năm nay lại thiếu đi không ít sắc màu, do sự vắng mặt đáng tiếc của hàng loạt cầu thủ ngôi sao.


Thủ môn: Victor Valdes (Tây Ban Nha)


Valdes là thành viên của đội hình Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và Euro 2012. Cuối tháng 3 vừa qua, anh bị rách dây chằng đầu gối khi thi đấu cho Barcelona tại La Liga và phải nghỉ 6 tháng. Trận đấu với Celta Vigo hôm đó không chỉ tước đi cơ hội tham dự World Cup 2014 của Valdes, mà đó cũng là kết thúc buồn của thủ môn này tại Barca. Trước đó, Valdes đã thông báo chia tay Barca vào cuối mùa giải.


Hậu vệ phải: Gregory van der Wiel (Hà Lan)


Loại Van der Wiel khỏi đội hình Hà Lan tới Brazil là một quyết định gây tranh cãi của HLV Louis van Gaal. Cầu thủ 26 tuổi này từng thi đấu trận chung kết World Cup 2010 (thua Tây Ban Nha 0 - 1) và tốc độ, kỹ thuật của anh rất phù hợp với phong cách của “Cơn lốc màu da cam”. Tuy vậy, Van Gaal nhấn mạnh “chỉ đưa những cầu thủ sung sức 100% tới Brazil”, trong khi Van der Wiel lại gặp rắc rối với chấn thương trong mùa giải vừa qua tại Paris SG.


Trung vệ: Branislav Ivanovic (Serbia)


Ivanovic chơi tốt ở vị trí trung vệ, nhưng các HLV cũng thích xếp anh đá cánh, để tận dụng nguồn năng lượng vô tận của cầu thủ này. Tại Chelsea mùa giải vừa qua, Ivanovic được HLV Jose Mourinho xếp đá chính 37/38 trận Ngoại hạng Anh. Ngày 28/12/2013, anh trở thành cầu thủ Serbia đầu tiên trong lịch sử 2 lần liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ Serbia xuất sắc nhất năm. Đáng tiếc, Serbia không vượt qua được vòng loại World Cup 2014.
Trung vệ: Daniel Agger (Đan Mạch)


Đội tuyển Đan Mạch của Agger cũng không thể vượt qua vòng loại World Cup 2014. Điều đó có nghĩa, người hâm mộ sẽ không được thấy một hậu vệ mạnh mẽ (cao 1,91 m), kinh nghiệm và cá tính trên sân cỏ Brazil. Ở tuổi 29, Agger hiện là đội trưởng đội tuyển Đan Mạch. Agger cũng vừa trải qua một mùa giải ấn tượng cùng với Liverpool, giành ngôi á quân giải Ngoại hạng Anh.


Hậu vệ trái: David Alaba (Áo)


Chưa đầy 22 tuổi, nhưng Alaba đã là một thành viên quan trọng của Bayern Munich và đội tuyển Áo. Cầu thủ thuận chân trái này có thể chơi được nhiều vị trí trên sân: Hậu vệ trái, hậu vệ phải, tiền vệ trái, tiền vệ trung tâm. Alaba hiện giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển quốc gia (17 tuổi). Tại vòng loại World Cup 2014, dù không phải là tiền đạo, nhưng Alaba lại là chân sút xuất sắc nhất của Áo (6 bàn thắng). Chỉ tiếc là Áo không đủ mạnh để lấy vé tới Brazil.


Tiền vệ phải: Theo Walcott (Anh)

 

Theo Walcott nghỉ suốt nửa cuối mùa giải vì chấn thương. Ảnh: zimbio


Cầu thủ có tốc độ tốt nhất giải Ngoại hạng Anh đã không giúp được gì nhiều cho Arsenal trong chiến dịch chinh phục thành công danh hiệu vô địch đầu tiên sau 9 năm (FA Cup). Walcott bị đứt dây chằng đầu gối trái ở trận FA Cup gặp Tottenham ngày 4/1/2014. “Bản án” được đưa ra là 6 tháng ngồi ngoài sân, đồng nghĩa với việc anh sớm kết thúc mùa giải và cũng lỡ luôn cái hẹn World Cup cùng đội tuyển Anh.


Tiền vệ trung tâm: Rafael van der Vaard (Hà Lan)


Van der Vaart còn “đau” hơn Walcott, khi tiền vệ 31 tuổi này vừa bị chấn thương khi cùng đội tuyển Hà Lan tập luyện chuẩn bị cho World Cup 2014. Cầu thủ của Hamburg từng 109 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, góp mặt ở World Cup 2006 và 2010. Van der Vaart được đánh giá là một tiền vệ toàn diện, có khả năng thu hồi bóng tốt, lối chơi sáng tạo và khi cần cũng có thể tung ra những cú “tạc đạn” từ xa.


Tiền vệ trung tâm: Riccardo Montolivo (Italia)


Kỹ thuật, sáng tạo và khả năng chuyền bóng tốt, đó là những lý do khiến Montolivo được trao chiếc băng đội trưởng của AC Milan. Anh đá chính trong tất cả các trận đấu của đội tuyển Italia tại World Cup 2010 và cũng có tên trong đội hình tham dự Euro 2012. Montolivo đã được điền tên vào danh sách sơ bộ của Italia tham dự World Cup 2014, nhưng tiếc là anh lại bị gãy chân trong trận giao hữu với CH Ailen ngày 31/5 vừa qua.


Tiền vệ trái: Gareth Bale (Wales)

 

Cầu thủ đắt giá nhất thế giới Gareth Bale không thể tới World Cup. Ảnh: zimbio


Giấc mơ World Cup của Bale có lẽ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, giống như đàn anh Ryan Giggs, vì đội tuyển Wales chỉ được đánh giá là “hạng 2” của châu Âu. Đây là một thực tế hết sức phũ phàng đối với cầu thủ đắt giá nhất thế giới (giá chuyển nhượng 100 triệu euro từ Tottenham sang Real Madrid năm 2013). “Vua tốc độ” Bale vừa giành cú đúp danh hiệu trong mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid, anh ghi bàn trong cả 2 trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và UEFA Champions League.


Tiền đạo: Radamel Falcao (Colombia)

 

Với chấn thương của Radamel Falcao, Colombia đã mất đi “vũ khí” nguy hiểm nhất. Ảnh: zimbio


Falcao là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay, với khả năng “đánh hơi” bàn thắng xuất sắc. Anh là chân sút số 1 của đội tuyển Colombia tại vòng loại World Cup 2014 (9 bàn thắng). Tuy nhiên, một chấn thương nghiêm trọng khi thi đấu cho AS Monaco ngày 23/1 khiến Falcao phải lỡ toàn bộ phần còn lại của mùa giải. Falcao đã trở lại tập luyện, nhưng Colombia quyết định không mạo hiểm sử dụng một cầu thủ chưa lấy lại được 100% phong độ và thể lực tại World Cup.


Tiền đạo: Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển)

 

Zlatan Ibrahimovic là sự vắng mặt đáng tiếc nhất của World Cup lần này. Ảnh: zimbio


Sự vắng mặt của Ibra tại World Cup lần này là một thiệt thòi lớn cho giải đấu và cho người hâm mộ. Với tài năng và cá tính của mình, Ibra luôn có thể tạo ra những pha bóng đáng kinh ngạc, như cú tung người móc bóng vào lưới đội tuyển Anh được trao giải Bàn thắng của năm 2013 là một ví dụ. Mùa giải vừa qua, chân sút 32 tuổi người Thụy Điển ghi được 40 bàn thắng cho Paris SG, trong đó có 26 bàn tại Ligue 1 và giành danh hiệu vô địch Pháp lần thứ 2 liên tiếp. Đáng tiếc, trong cuộc so tài với Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) tại vòng play-off, Ibra không thể thắng được Quả bóng Vàng FIFA 2013.


Ngoài 11 cầu thủ kể trên, chuyến tàu tới Brazil còn thiếu vắng rất nhiều tên tuổi đình đám khác, như thủ môn Petr Cech (CH Séc, Chelsea); hậu vệ Holger Bastuber (Đức, Bayern Munich); các tiền vệ Kevin Strootman (Hà Lan, AS Roma), Marek Hamsik (Slovakia, Napoli), Thiago Alcantara (Tây Ban Nha, Bayern Munich), Samir Nasri (Pháp, Manchester City); các tiền đạo: Carlos Tevez (Argentina, Juventus), Fernando Llorente (Tây Ban Nha, Juventus), Robert Lewandownski (Ba Lan, Dortmund)…


Song Long

Gấu trúc trổ tài dự đoán kết quả World Cup
Gấu trúc trổ tài dự đoán kết quả World Cup

Các chuyên gia Trung Quốc đang tích cực huấn luyện một nhóm những chú gấu trúc 1-2 năm tuổi, với kỳ vọng loài vật này sẽ dự đoán chuẩn xác kết quả các trận đấu tại World Cup 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN