10:00 06/10/2011

Thể thao Việt Nam 1 tháng trước SEA Games 26: Trong nhà còn... chưa ấm!

SEA Games chẳng còn là đích chính để hướng tới, nhưng không có nghĩa là Thể thao Việt Nam (TTVN) được quyền thất bại tại chính cái "ao nhà" với chu kỳ 2 năm/lần này...

SEA Games chẳng còn là đích chính để hướng tới, nhưng không có nghĩa là Thể thao Việt Nam (TTVN) được quyền thất bại tại chính cái "ao nhà" với chu kỳ 2 năm/lần này - Vậy nên, cái mục tiêu giành tối thiểu 70 HCV cùng vị trí tốp 3 đã sớm được những người có trách nhiệm đề ra. Chỉ có điều, khi mà SEA Games 26 đã thực sự cận kề, hóa ra, cái đấu trường quen thuộc kia không hề là điểm nóng...

1. Trở lại đấu trường SEA Games năm 1989, rồi nhanh chóng khẳng định vị thế của mình để bước lên ngôi số 1 sau hơn thập kỷ và TTVN đứng vững trong tốp 3 thể thao khu vực. Rồi SEA Games cũng không được chính những nhà quản lý Thể thao Việt xếp vào hàng đầu thông qua Chiến lược phát triển đến năm 2020 với cái đích là châu lục, thế giới. Ấy vậy nhưng, khi cái sân chơi này cận kề, hóa ra nó vẫn còn "to" hơn người ta tưởng tượng.

Cứ nhìn vào cuộc "nội chiến" trong đội tuyển quần vợt Việt Nam là đủ để thấy tất cả. Một bản danh sách được đệ trình lên cấp có trách nhiệm với cái lý lẽ cực kỳ chuyên môn - Trẻ hóa đội hình. Nhưng rồi ngay khi bản danh sách ấy xuất hiện, ngay lập tức trên mặt báo lại là màn "phản pháo" dữ dội của các cây vợt bị loại bằng không chỉ yếu tố chuyên môn mà cả với những chuyện hậu trường kiểu "ăn chia" đầy khúc mắc giữa các cá nhân liên quan.
Chưa hết, đội tuyển thể thao quốc gia - nơi vốn được xem là đại diện cho màu cờ, sắc áo bị biến thành cái chợ "hàng tôm, hàng cá" khi website của Liên đoàn quần vợt TP.HCM (http://www.htf.vn), công khai đăng bài viết với tựa đề - TRƯỞNG BỘ MÔN QUẦN VỢT TỔNG CỤC TDTT ĐOÀN QUỐC CƯỜNG LÀ NGƯỜI BA PHẢI" (!?). Không bàn đến chuyện đúng - sai ở đây mà rõ ràng khi cái diễn đàn của một tổ chức được pháp luật công nhận và cấp phép còn biến thành nơi bêu giếu, thậm chí là mang hơi hướng nhục mạ cả những người cùng "đứng chung thuyền" quả là thứ khó có thể chấp nhận nổi.

Các cầu thủ U23 Việt Nam khởi động trước buổi tập chuẩn bị cho SEA Games 26. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN

Hóa ra, đằng sau cái chuyện đi SEA Games, thi đấu ở SEA Games để mang vinh quang về cho Tổ quốc còn là những toan tính vì lợi ích cá nhân. Điều đó lý giải tại sao, thể thao Việt vẫn chưa thể thoát khỏi cái ao làng, chưa thể vươn được tới những cái đích xa hơn như mong muốn.

2. Và nhắc đến SEA Games, cũng không thể không nhắc đến bóng đá nam - khi giấc mơ Vàng đã dang dở đến hơn nửa thế kỷ. Cuộc hành trình dài 60 ngày của đội tuyển U23 cùng tân HLV trưởng Falko Goetz đã chính thức bắt đầu mà giải quốc tế TP.HCM vừa qua là màn thử lửa đầu tiên. Thế nhưng, với cuộc chiến giữa các ông bầu và VFF đang làm rung chuyển đến tận nền tảng của bóng đá Việt, thì giấc mơ Vàng đang cận kề này cũng trở nên... nhạt nhòa!

Từ màn "quăng bom" của bầu Kiên tại Lễ tổng kết mùa giải 2011, tới Hội nghị Chủ tịch các CLB tham dự V-League và hạng Nhất quốc gia 2012, thời gian chỉ vỏn vẹn có đúng 20 ngày, nhưng đó là 20 ngày làm rung chuyển bóng đá Việt Nam khi mọi giá trị cũ hoàn toàn đảo lộn. Với việc chấp thuận ra đời cái gọi là Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) theo đề án của các ông bầu doanh nghiệp, lần đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển của mình, VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) phải chấp nhận cuộc chia sẻ quyền lực lớn. Hay nói một cách hình ảnh hơn, bóng không còn nằm trong chân những người biết đá bóng mà đang thuộc về giới dùng bóng đá để kinh doanh.

Tất nhiên, với sự ra đời của VPF thì VFF không hoàn toàn "xóa sổ" bởi Liên đoàn vẫn là tổ chức chuyên môn quyền lực nhất của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, khi mà không còn nắm trong tay giải đấu cao nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia, VFF không chỉ mất đi những nguồn thu đáng kể mà còn mất cả vị trí, vai trò của mình trong công tác điều hành, quản lý. Đó mới là thứ đáng để lo và nó cũng lý giải tại sao, cuộc hành trình chinh phục giấc mơ Vàng dang dở của U23 Việt Nam vừa mới bắt đầu mà chẳng được nhắc đến nhiều nữa.

Đơn giản, trong nhà còn chưa "ấm" thì làm sao để "ngoài" yên!

Vũ Minh