Xung đột tại Libi, hơn 100 người thương vong

Ngày 13/6, chính quyền Libi cho biết, giao tranh giữa các bộ tộc thù địch trong hai ngày qua tại khu vực miền núi phía Tây nước này đã khiến 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

 

Phát ngôn viên của chính phủ lâm thời Libi, ông Nasser al-Manaa, nói với báo giới: "Đã có 14 người thiệt mạng và khoảng 89 người bị thương trong cuộc giao tranh tại khu vực miền núi Nafusa". Ông Mana không cung cấp chi tiết về nguyên nhân dẫn tới đụng độ cũng như các bên tham gia. Ông cho biết quân đội đã được triển khai tại Nafusa để kiềm chế các phe phái và những cuộc đàm phán với các thủ lĩnh bộ tộc đang được xúc tiến nhằm chấm dứt đổ máu. Nhiều nguồn tin cho biết giao tranh chủ yếu diễn ra ở thị trấn Sheguiga, Mizdah và thị trấn Zintan, cách thủ đô Tripôli 170 km, giữa các tay súng của hai bộ tộc Mashashia và Gontrar.

 

Kể từ khi chế độ Gadhafi bị lật đổ đến nay, tình hình an ninh tại Libi tiếp tục bất ổn. Ngày 11/6, đoàn xe của đoàn ngoại giao Anh đã bị các tay súng không rõ danh tính tấn công tại thành phố Bengazi, miền đông Libi, làm hai nhân viên an ninh bị thương. Trong ảnh: Nhân viên an ninh Libi gác bên chiếc xe bị phá huỷ trong vụ tấn công ở Bengazi ngày 11/6. THX/ TTXVN

 

Các tay súng ở Dintan là lực lượng dẫn đầu đoàn quân đánh chiếm thủ đô Tripôli từ tay lực lượng trung thành với cố lãnh đạo Libi Moammar Gadhafi hồi tháng 8/2011. Họ cũng đã bắt và giam giữ người con trai của ông Gadhafi, Seif al-Islam từ tháng 11/2011 tới nay. Trong khi đó, bộ tộc Masasia được cho là thuộc bên ủng hộ chế độ Gadhafi trong cuộc xung đột năm 2011.

 

Kể từ khi chế độ Gadhafi bị lật đổ đến nay, tình hình an ninh tại Libi tiếp tục bất ổn với các cuộc xung đột giữa các bộ tộc, các vụ tấn công của các nhóm vũ trang chống chính phủ lâm thời và chống người nước ngoài. Mới đây nhất, tòa lãnh sự Mỹ tại thành phố Benghazi ở miền Đông Libi đã bị đánh bom hôm 6/6, đoàn xe hộ tống Đại sứ Anh tại Libi bị các tay súng tấn công bằng súng phóng lựu hôm 11/6. Trụ sở của Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế tại các thành phố Misrata và Bengadi cũng vừa bị tấn công.

 

Trước tình trạng trên, người đứng đầu chính phủ lâm thờị, ông Mustafa Abdul-Jalil đã xuất hiện trên truyền hình ngày 13/6 kêu gọi người dân Libi từ bỏ vũ khí và đoàn kết trước cuộc bầu cử Hội đồng Lập hiến, dự kiến diễn ra vào tháng Bảy tới, nhằm xây dựng "một nhà nước của hiến pháp, pháp luật và công bằng".

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN