Vịt khổng lồ xẹp lép sau 2 tuần lưu diễn

Chú vịt cao su cao 16,5 mét từng thu hút hàng chục ngàn khách thăm quan tại cảng Hong Kong (Trung Quốc) đã bị xì hơi sau 2 tuần “bơi lội tung tăng”.

Sáng nay, nhiều du khách đến cảng Victoria, Hong Kong để nhìn ngắm chú vịt khổng lồ đã phải thất vọng ra về vì chú vịt hiện đã bị xì hết hơi để kiểm tra bảo trì.


Chú vịt khổng lồ hiện giống như một "miếng trứng rán phẳng lì".


Nhà tổ chức chi biết họ đã tháo hết hơi của chú vịt từ tối 14/5 và chuẩn bị kéo đến một bến tàu để kiểm tra toàn bộ. Ông Andrew Yeung, phụ trách việc trưng bày cho biết: “Chúng tôi dự tính sẽ kiểm tra tổng thể trong hai ngày. Sau đó, chú vịt sẽ được bơm hơi trở lại và tiếp tục phục vụ du khách đến chiêm ngưỡng nhanh nhất có thể”.


Một người dân Hong Kong buồn bã chia sẻ: “Tôi đã xin nghỉ phép để đến nhìn tận mắt chú vịt cao su khổng lồ mà nay nó chỉ còn là đám cao su bùng nhùng”.


Nhiều trẻ em đã khóc khi chứng kiến chú vịt bị xì hơi.


Chú vịt cao su khổng lồ, tác phẩm của nghệ sĩ người Hà Lan Florentijn Hofman, đã đến cảng Victoria từ ngày 2/5 và được ví như “thắp sáng bầu không khí u ám” của Hong Kong. Từ năm 2007, chú vịt cao su này đã “bơi qua” 13 thành phố thuộc 9 nước khác nhau. Dự tính chú vịt sẽ còn ở lại Hong Kong cho đến ngày 9/6 tới rồi mới rời đi.


Nhiều người đã ví von "bầu trời Hong Kong hôm nay âm u vì thiếu vắng chú vịt".


Hình ảnh vịt khổng lồ "tung tăng bơi lội" ít ngày trước đây.


Khách thăm quan nóng lòng được tiếp tục chiêm ngưỡng chú vịt cao 16,5 mét.



Hoàng Trang (Chùm ảnh AFP/TTXVN)


Vịt khổng lồ làm 'nóng' Hong Kong
Vịt khổng lồ làm 'nóng' Hong Kong

Ngày 2/5, chú vịt cao su khổng lồ, cao 16,5 mét, tương đương một tòa nhà 6 tầng đã xuất hiện tại vịnh Victoria, gần trung tâm mua sắm Harbour City, ở Hong Kong (Trung Quốc) và ngay lập tức làm nóng cả “xứ Cảng thơm”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN