Vệ sĩ Tổng thống Erdogan bị tố đánh người biểu tình tại Mỹ

Giới chức Mỹ cho biết các vệ sĩ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thẳng tay đánh người biểu tình phản đối ở trước tòa Đại sứ quán nước này tại thủ đô Washington.

Ảnh cắt từ video.

Theo đài Sputnik (Nga), cơ quan chức năng tại Washington cho hay, vụ bạo lực xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/5 đã bùng phát sau khi các vệ sĩ của ông Erdogan ra tay trấn áp những người Kurd và phản đối ông Erdogan.

Các vệ sĩ này đi cùng nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, là một phần trong đoàn tùy tùng của ông nhân chuyến thăm Mỹ.

Trước đó, trên 20 người biểu tình đã tụ tập ngoài cửa Đại sứ quán để phản đối chế độ của ông Erdogan, đặc biệt là mối quan hệ gay gắt giữa chính phủ của ông với cộng đồng người Kurd.

Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường vụ việc cho thấy các nhân viên chống biểu tình mặc âu phục đen đã trấn áp thô bạo đối với đám đông. Vụ lộn xộn đã làm 9 người bị thương, bao gồm một sĩ quan cảnh sát. (Xem video dưới)



Lucy Usoyan, một người tham gia biểu tình chia sẻ với kênh truyền hình ABC News: "Bất ngờ họ chạy về phía chúng tôi. Ai đó đã đánh vào đầu tôi không ngừng, và tôi nghĩ rằng, 'tôi đã nằm trên mặt đất rồi, mục đích đánh tôi là gì cơ chứ?'".

Thị trưởng thành phố Washington D.C. Muriel Bower đã lên án vụ xung đột là một “vụ tấn công bạo lực nhằm vào một đoàn biểu tình hòa bình” và là một “sự sỉ nhục các giá trị của Washington D.C. và quyền của người Mỹ”.

Bà Bower nhấn mạnh, cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra vụ việc cũng như làm việc với các đối tác liên bang để đảm bảo công lý được thực thi.

Đã có hai công dân Mỹ tham gia biểu tình bị cảnh sát bắt giữ là Necimi Ayten 49 tuổi, chủ doanh nghiệp điện tử vì tội hành hung nghiêm trọng người khác, trong khi Jalal Kheirabaoi 42 tuổi bị bắt vì tấn công cảnh sát.

Xuân Chi/Báo Tin Tức
Mục kích sở thị cuộc sống người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ
Mục kích sở thị cuộc sống người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ

Khi chúng tôi đến, một toán lính đang ngồi túm lại bên cạnh cổng, được trang bị súng tiểu liên cỡ lớn. Một viên sĩ quan liền sáp tới và yêu cầu chúng tôi ngừng ghi hình. Đứng ở cổng trại tị nạn có thể nhìn rõ trạm kiểm soát biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Bên kia là thành phố Aleppo lớn nhất Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN