Tử tù bị hành quyết không chết muốn kháng cáo

Sát nhân người Mỹ Romell Broom, bị thi hành án tử hình hồi năm 2009 nhưng không chết, đã nộp đơn xin Tòa án Tối cao nước này dừng hoạt động xử tử vì cho rằng bị hành quyết hai lần là vi phạm hiến pháp.

Romell Broom khi bị bắt giữ.

Các luật sư của Broom đã tranh cãi rằng việc đưa tù nhân này ra xử tử lần thứ hai là một biện pháp trừng phạt tàn nhẫn, bất thường.

Tòa án Tối cao bang Ohio đã phủ quyết yêu cầu của Broom tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 8, các luật sư của tên giết người này đã tiếp tục nộp đơn kiến nghị lên Tòa án Tối cao Mỹ và vừa nộp thông báo kháng cáo lên tòa án bang hôm 22/8.

Đôi tay chằng chịt vết kim tiêm thử ven của Broom.

Ngày 15/9/2009, Broom được đưa vào phòng thi hành án tử hình. Tuy nhiên sau 18 lần không tìm được ven để cắm kim tiêm truyền thuốc độc vào cơ thể tên tội phạm, cơ quan thi hành án đã phải ngừng buổi xử tử lại.

Hiện Romel Broom đã 60 tuổi, là tù nhân thứ hai trong lịch sử nước Mỹ sống sót qua một buổi thi hành án.

Năm 1984, Romell Broom đã bắt cóc Tryna Middleton, 14 tuổi, khi cô bé đang đi bộ từ một sân bóng ở Đông Cleveland (Ohio, Mỹ) về nhà. Hắn ta đã cưỡng hiếp rồi ra tay sát hại cô bé. Mãi tới năm 2003, cảnh sát mới tìm ra chứng cứ buộc tội Broom.

H.T (theo NBC News)
Tù nhân phá buồng giam… cứu mạng quản ngục
Tù nhân phá buồng giam… cứu mạng quản ngục

Các tù nhân đang bị còng xích trong phòng giam bỗng hò nhau phá cửa để chạy ra ngoài hỗ trợ khi trông thấy nhân viên canh gác bị lên cơn đau tim.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN