Tổng thống thất cử Gbagbo vẫn cố thủ

Ngày 8/4, Tổng thống đắc cử được quốc tế công nhận tại Cốt Đivoa, ông Alassan Ouattara đã ra lệnh cho quân đội bao vây dinh thự của Tổng thống thất cử Laurent Gbagbo tại thủ đô Abigiăng, nơi ông này đang phải cố thủ trong boongke ngầm dưới lòng đất.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Pháp sơ tán người nước ngoài khỏi khách sạn Novotel ở thủ đô Abigiăng ngày 7/4.


Trong bài phát biểu lần đầu tiên trên truyền hình trong vai trò là người đứng đầu nhà nước, Tổng thống đắc cử Ouattara tuyên bố rằng lệnh giới nghiêm tại Abigiăng sẽ được dỡ bỏ ngay trong ngày 8/4. Ông Ouattara cam kết lập lại an ninh và trật tự tại Abigiăng, đồng thời kêu gọi hòa giải dân tộc và khôi phục hoạt động kinh tế của Cốt Đivoa.

Mặc dù vậy, thủ đô Abigiăng vẫn tiếp tục rung chuyển bởi các cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng ủng hộ ông Ouattara và phe của ông Gbagbo. Hãng AFP dẫn lời các nhân chứng cho biết, các vụ nổ lớn liên tiếp diễn ra tại vùng ngoại ô Cocody, trong bối cảnh người dân Abigiăng đã cạn kiệt lương thực và nước uống.

Cũng trong ngày 8/4, đặc phái viên LHQ tại Cốt Đivoa, ông Youssoufou Bamba, cho biết sẽ không tiếp tục đàm phán với Tổng thống thất cử Gbagbo, đồng thời khẳng định sẽ bắt và đưa ông Gbagbo ra xét xử. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cùng ngày đã kêu gọi ông Gbagbo từ chức. Phát biểu trong chuyến thăm Quốc hội Mỹ, ông Ban Ki-moon khẳng định: “Đây là cơ hội cuối cùng để ông Gbagbo ra đi một cách yên bình”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng nước này Hillary Clinton cùng Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Cốt Đivoa là hành động “không thể chấp nhận được”. Hai bên cũng đã “đánh giá các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ người dân Cốt Đivoa cũng như gây sức ép buộc tổng thống thất cử Gbagbo phải từ chức ngay lập tức”.

H.H
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN