Tổng thống Mỹ nói Otto Warmbier bị Triều Tiên 'tra tấn ngoài sức tưởng tượng'

Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sinh viên Mỹ Otto Warmbier bị giam giữ tại Triều Tiên trước đây đã bị “tra tấn ngoài sức tưởng tượng”.

Otto Frederick Warmbier (giữa) bị cảnh sát áp giải tới phiên xét xử của Tòa án tối cao Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 16/3/2016. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Otto Warmbier, 22 tuổi, đã qua đời hồi tháng 6 vừa qua, chỉ vài ngày sau khi được trao trả về Mỹ trong tình trạng hôn mê. Warmbier chết sau hơn 1 năm bị giam giữ trong nhà tù ở Triều Tiên.

Ông Trump đã đưa ra lời chia sẻ trên qua mạng xã hội Twitter ngày 26/9, sau khi kênh truyền hình Fox News phát sóng trực tiếp cuộc phỏng vấn với bố mẹ Warmbier. 

Trước đó, không một quan chức nào của Mỹ lên tiếng chỉ trích công khai Triều Tiên về việc tra tấn sinh viên này.

TTXVN/Báo Tin Tức
Triều Tiên nhận là 'nạn nhân lớn nhất' trong vụ sinh viên Mỹ Otto Warmbier tử vong
Triều Tiên nhận là 'nạn nhân lớn nhất' trong vụ sinh viên Mỹ Otto Warmbier tử vong

CHDCND Triều Tiên đã gọi nước này là “nạn nhân lớn nhất” sau cái chết của sinh viên người Mỹ Otto Warmbier từng bị giam giữ tại Triều Tiên trong 17 tháng và qua đời vào ngày 19/6 vừa qua sau khi được Bình Nhưỡng thả tự do khoảng 1 tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN