Tổ chức lễ... ly hôn ở Nhật Bản

“Ngay từ khi còn nhỏ, tôi luôn tự hỏi tại sao mọi người lại không tổ chức lễ ly hôn, trong khi họ đã tổ chức lễ cưới. Nếu là tôi, tôi cũng muốn có một buổi lễ để kỷ niệm sự kiện này”. Đó là những suy nghĩ của anh Hiroki Terai, người chuyên tổ chức các buổi lễ ly hôn ở Nhật Bản. Hiroki Terai được đánh giá là thuần thục trong các bước tổ chức lễ ly hôn khi để các cặp vợ chồng bày tỏ hết những điều không hài lòng với “nửa kia” của mình để rồi chia tay nhau với nụ cười thoải mái.

Hai vợ chồng cùng nhau đập vỡ chiếc nhẫn cưới - hình ảnh đặc trưng trong buổi lễ ly hôn.


Anh Terai (31 tuổi, chưa lập gia đình) tâm sự: “Tôi không cho ly hôn là một điều gì đó tiêu cực. Thay vì sống cả cuộc đời với những cuộc cãi vã, thì tốt hơn hết nên chấm dứt mối quan hệ này và tìm lại một cuộc sống mới. Tôi luôn ngưỡng mộ những cuộc chia tay thân tình”.

Tỉ lệ ly hôn ở Nhật Bản tăng kể từ những năm 1960, từ 70.000 cặp ly hôn/năm lên 253.000 cặp trong năm 2009. Anh Terai cho biết, do không còn chịu nhiều áp lực về tình trạng hôn nhân và các mối quan hệ trong xã hội nên ngày càng có nhiều người Nhật Bản tìm kiếm cơ hội “sắp đặt” lại cuộc sống của mình.

Terai vừa tổ chức lễ ly hôn cho cặp vợ chồng thứ 79, anh Kenji (38 tuổi) và chị Keiko (36 tuổi) để họ bắt đầu hành trình mới đi tìm “một nửa” của mình. “Chúng tôi cưới nhau cách đây 7 năm và thật không dễ dàng để kết thúc cuộc hôn nhân này”, anh Kenji nói. Tuy nhiên, Kenji cũng thừa nhận ly hôn là một cơ hội để làm mới bản thân và bắt đầu một cuộc sống mới.

Khi tổ chức lễ ly hôn, anh Terai sắp đặt cho các cặp vợ chồng muốn chia tay nhau ngồi riêng trên những chiếc xe kéo để đi đến địa điểm diễn ra buổi lễ, nơi được trang trí rất nhiều hoa và có những người bạn của cả vợ lẫn chồng tham dự.

Trong vai trò là người chủ buổi lễ ly hôn, Terai nhắc các cặp vợ chồng không hạnh phúc rằng đằng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ có rất nhiều vấn đề phúc tạp mà chỉ những người trong cuộc mới biết. Sau khi chúc đôi vợ chồng muốn chia tay “sẽ có một điểm khởi đầu mới tốt đẹp”, anh đưa cho họ một chiếc búa và khuyến khích họ đập vỡ chiếc nhẫn cưới trước tiếng vỗ tay của người thân và bạn bè.

Anh Hiroki Terai (phải) đang tổ chức buổi lễ ly hôn cho một cặp vợ chồng.


Tuy nhiên, sự kiện cuối cùng này thường vượt quá khả năng chịu đựng của những người vợ. Keiko là một điển hình. Sau khi cùng chồng đập vỡ chiếc nhẫn cưới, với nụ cười trong nước mắt, Keiko cho biết cuộc chia tay này đã khiến cô thực sự cảm thấy đau buồn và tổn thương. Phản ứng của những người vợ như Keiko là khá phổ biến trong các buổi lễ ly hôn, anh Terai cho hay, bởi nam giới có xu hướng muốn cuộc ly hôn của mình trở thành một sự kiện xã hội dưới hình thức một buổi lễ.

Tuy nhiên, không phải buổi lễ ly hôn nào do Terai tổ chức cũng “thành công”. Anh tiết lộ đã có 9 cặp vợ chồng từ bỏ ý định ly hôn sau những buổi lễ này.

Trở lại trường hợp của đôi vợ chồng Kenji và Keiko. Những giọt nước mắt đau buồn của người vợ đã khiến người chồng thực sự rung động. “Tôi chưa bao giờ nghĩ là cô ấy sẽ khóc như thế”, Kenji vừa nói vừa nhìn Keiko đầy trìu mến, “có thể chúng tôi sẽ phải suy nghĩ lại về quyết định ly hôn của mình”.

Lê Hải (Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN