Tìm thấy phòng Hổ phách Đức quốc xã đánh cắp của Nga?

Một nhóm cụ ông hưu trí người Đức cho biết, họ sắp tìm được căn phòng Hổ phách (Amber Room) – một kho báu bị phát-xít Đức đánh cắp từ một cung điện ở Nga năm 1941.

Karl-Heinz Kleine và một số cộng sự đã tiến hành khám phá các tuyến đường hầm trong lòng đất ở thành phố Wuppertal (Đức), nơi họ tin rằng Erich Koch, lãnh đạo Quốc xã khu vực Đông phổ, đã cất giấu căn phòng.

Bức ảnh màu duy nhất chụp phòng Hổ phách trước khi Thế chiến 2 nổ ra. Ảnh: Getty Images


“Khi Hồng quân Liên Xô bao vây Koenigsberg (hiện là Kalilingrad), ông ta đã ra lệnh đóng gói kho báu và đem về cất giữ tại quê hương. Chúng tôi đã nghiên cứu nhiều tư liệu, nói chuyện với những nhân chứng thời kì đó… Ông ta không muốn kho báu lớn nhất thế giới này nằm lại ở vùng đất mà không biết rõ tương lai chính trị. Vì thế, Koch đã cất nó tại một nơi mà biết chắc rằng có cơ hội tốt để tìm lại trong tương lai, đó chính là sân sau của ông ta”, Kleine chia sẻ với tờ Daily Mail.

Được chế tác từ hơn 6 tấn hổ phách, đá quý, với giá trị ước tính lên đến 147 triệu USD, phòng Hổ phách được coi là kho báu nghệ thuật giá trị nhất thế giới còn bị thất lạc. Căn phòng này là món quà vua Phổ tặng cho Sa hoàng Nga Peter Đại đế năm 1716 và được mệnh danh là “kỳ quan thứ 8” của thế giới. Sau một số lần được hoàn thiện bổ sung, căn phòng được chuyển từ Cung điện Mùa đông ở St. Petersburg tới cung điện Catherine ở Tsarskoye Selo, ngoại ô thành phố.

Nhóm của Karl-Heinz Kleine tìm kiếm kho báu bên dưới lòng đất phố Wuppertal. Ảnh: Funke Photo Services


Tuy nhiên, công việc tìm kiếm của Klein và nhóm hưu trí hiện gặp phải một trở ngại lớn: Họ mượn hệ thống khoan thăm dò từ một công ty xây dựng và công ty này đang đòi lại thiết bị trên. Nhóm đã kêu gọi sự trợ giúp để tiếp tục tìm kiếm tại các khu vực đường hầm và boongke ngầm dưới lòng đất Wuppertal. “Tôi chỉ có một khoản lương nhỏ, một chiếc máy mới rõ là quá đắt đỏ với tối. Nhưng bất kì ai có đóng góp sẽ nhận lại được phần tài sản một khi chúng tôi tìm ra phòng Hổ phách”, Klein chia sẻ với hãng tin Reuters.

Có quá nhiều giả thuyết cùng lời đồn đoán về số phận của căn phòng này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện thông tin về việc tìm kiếm kho báu. Năm 2011, một kĩ sư kiêm nhà nghiên cứu lịch sử nghiệp dư tuyên bố tìm thấy bằng chứng “kì quan thứ 8” đã được cất giấu ở quanh thị trấn Auerswalde, gần Chemnitz (Đức). Năm 2013, một nhóm những người săn tìm kho báu được cho là đã khoan tìm kiếm tại một nghĩa địa tại trại tập trung cũ gần Bad Schlema thuộc Saxony (Đức) để lần ra dấu vết đường hầm dẫn tới căn phòng bí ẩn này.


Hoài Thanh (Theo Sputniknews)
Chiêm ngưỡng Phòng Hổ phách huyền thoại của Nga hoàng
Chiêm ngưỡng Phòng Hổ phách huyền thoại của Nga hoàng

Có thể nói Căn phòng hổ phách là một cái tên được nhiều người trên thế giới biết đến bởi vẻ đẹp tráng lệ đã trở thành niềm tự hào của Nga hoàng và mệnh danh “kỳ quan thứ 8 của thế giới”. Nhưng đồng thời, Căn phòng hổ phách còn được nhắc đến nhiều bởi “số phận kỳ lạ” của nó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN