Tìm lại được chiếc nhẫn 27.000 USD

Bác sĩ Kenny Rao, 27 tuổi, người Ôxtrâylia, rất đỗi vui mừng khi nhận lại chiếc nhẫn đính hôn gắn kim cương trị giá 27.000 USD bị thất lạc trong trận động đất ở Niu Dilân hai tháng trước (ảnh).

Ngày 22/2, khi bác sĩ Rao vừa tới Christchurch (Niu Dilân) để tham dự một hội thảo y học, thì một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter “tấn công” thành phố này. Bác sĩ Rao đã để chiếc nhẫn trong phòng khách sạn, nơi anh dự định cầu hôn bạn gái sẽ đến vào ngày hôm sau, và tham gia cứu chữa những người bị thương tại bệnh viện Austin.

Sau đó, vì thấy việc trở lại khách sạn để lấy chiếc nhẫn là quá nguy hiểm, Rao đã bay thẳng về Ôxtrâylia. Rao lại lên một kế hoạch đính hôn khác với một chiếc nhẫn “khiêm tốn” hơn trong một chuyến du lịch tới Nhật Bản. Anh và bạn gái đã rời Nhật Bản chỉ 4 ngày trước khi xảy ra trận siêu động đất gây sóng thần hôm 11/3 vừa qua. Và rồi may mắn tiếp nối may mắn khi không lâu sau, Rao được thông báo rằng, chiếc nhẫn đính hôn đắt giá mà anh tưởng đã mất trong trận động đất ở Niu Dilân đã được tìm thấy.

Lê Hải
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN