Thoát khỏi tử thần trong ngang tấc

Chính nhờ sự can đảm và mưu trí, cậu thiếu niên Kaleb Langdale, 17 tuổi ở Florida, Mỹ đã thoát khỏi bàn tay tử thần trong ngang tấc sau khi đã chiến đấu với con cá sấu khổng lồ dài tới 5 mét ở dưới sông.


Kaleb Langdale đang dần binh phục trong bệnh viện. Ảnh: Internet.

 

Trong lúc đang tắm dưới sông Caloosahatchee ở Moore Haven, Florida chiều 9/7 vừa qua, bạn bè của Langdale bỗng hoảng hốt kêu lên khi nhìn thấy một con cá sấu khổng lồ đang lừ lừ bơi về phía cậu. Ngay lập tức Langdale cố gắng bơi thật nhanh vào bờ, song cũng không thoát khỏi trước tấn công nhanh chóng của con vật hung dữ kia. Ngay khi tiếp cận, con cá sấu đã đớp mất cánh tay phải của Langdale. Dù bị mất một cánh tay, Langdale vẫn cố gắng dùng hai chân đạp mạnh vào đầu con cá sấu và nhanh chóng nhoài người vào phía bờ để các bạn của mình kéo lên.


Con cá sấu hung dữ đã tấn công Langdale. Ảnh: Internet.

 

Ngay sau đó, Langdale được đưa đến bệnh viện. Dù các nhân viên y tế đã cố gắng quay lại sông tiêu diệt con cá sấu và tìm lại được cánh tay của Langdale đã bị con cá sấu cắt đứt, song các bác sĩ vẫn không thể tiến hành nối lại vì cánh tay kia đã ở trong điều kiện quá xấu. Hiện Langdale đang trong quá trình bình phục và tinh thần cậu đã trở lại bình thường khi cầu đã có thể “tự hào” khoe với mọi người đến thăm rằng cậu là người duy nhất trong gia đình chỉ có duy nhất một cánh tay.


L.H

Một người hiến tới... 68 lít máu
Một người hiến tới... 68 lít máu

Ông Alan Gittleman ở South Windsor, bang Connecticut, Mỹ có thể được xem là người hiến máu nhiều nhất ở nước này khi trong vòng 34 năm qua ông đã hiến tổng cộng 68 lít máu trong 144 hiến máu khác nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN