Thị trưởng Lítva lái xe tăng cán bẹp Mercedes S đỗ trái phép

Quá tức giận trước việc nhiều tài xế đỗ xe lấn sang phần đường của người đi xe đạp, Thị trưởng thành phố Vilnius, thủ đô của Lítva, đã lái xe tăng cán bẹp một chiếc Mercedes S hạng sang để làm gương.


Theo tờ Daily Mail, vào tháng 8/2011, Thị trưởng Arturas Zuokas (49 tuổi) quyết định giải quyết thực trạng các xe ô tô đỗ tràn lan sai quy định trên khắp các nẻo đường thủ đô Vilnius bằng biện pháp mạnh trên.

Chia sẻ với phóng viên, ông Arturas Zuokas cho biết: “Tôi muốn gửi thông điệp rõ ràng tới những người đang sở hữu những chiếc xe to lớn đắt tiền đó, rằng họ không thể đỗ xe tại bất kỳ nơi nào họ muốn và phớt lờ đi quyền lợi của những người đi bộ, đi xe đạp. Việc làm đó là thiếu tôn trọng người khác. Tất nhiên việc làm của tôi phải nhìn nhận dưới góc độ hài hước, tôi chỉ mong điều này sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người về một sự thực là thành phố cần phải được bảo vệ tích cực chống lại việc đỗ xe sai quy định”.

Tuy nhiên, hành động quyết liệt trên chỉ là một cảnh dàn dựng của nhà lãnh đạo này. Thước phim thực chất là một đoạn băng tuyên truyền, do các nhà chức trách thành phố đăng tải, nhằm chỉ ra thực trạng chủ nhân của các xế hộp đắt tiền như Ferrari và Rolls Royce thường xuyên đỗ xe sai quy định.

Hồng Hạnh (Tin tức/TTXVN)
Giải tỏa vỉa hè, xử lý nghiêm vẫn chưa đủ
Giải tỏa vỉa hè, xử lý nghiêm vẫn chưa đủ

Với tình trạng “tấc đất tấc vàng” như ở khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, cũng như Hà Nội, mỗi bãi giữ xe hàng tháng đã thu về tiền tỷ. Những khoản lợi không nhỏ khác từ hoạt động kinh doanh buôn bán ở vỉa hè, cũng phải được “phân phối lại” đúng nơi đúng chỗ để tồn tại… Chính vì vậy, để lập lại trật tự vỉa hè cần phải có những "bàn tay sạch".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN