Thêm hơn 150 người Libi thương vong do bom đạn của NATO

Sáng sớm 24/5, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thực hiện hàng loạt vụ không kích dữ dội nhằm vào thủ đô Tripôli. Đây được coi là vụ không kích dữ dội nhất kể từ khi NATO tiếp quản chiến dịch tại Libi ngày 31/3.

Người bị thương trong các vụ không kích của NATO được đưa tới bệnh viện ở Tripôli ngày 24/5. ẢNH: afp - TTXVN


Người phát ngôn chính phủ Libi, ông Mussa Ibrahim, cáo buộc NATO đã thực hiện từ 12 đến 18 trận không kích một trại dân quân ở thủ đô Tripôli, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 150 người bị thương. Phần lớn người bị thương là dân thường sống gần đó. Ông Ibrahim cho hay, do đã lường trước được trận oanh kích nên trại dân quân này đã sơ tán người và các vật dụng cần thiết.

Một nhân chứng cho biết, các cuộc không kích bắt đầu từ khoảng 6 giờ ngày 24/5 (giờ Việt Nam) và kéo dài hơn nửa giờ. Người ta đã nghe thấy tiếng máy bay quần đảo trên bầu trời và hơn 15 tiếng nổ lớn gần khu vực dinh thự Bab al-Aziziya của nhà lãnh đạo Kadhafi.

NATO xác nhận đây là đợt không kích lớn nhất, tập trung nhất nhằm vào một mục tiêu ở Libi, tuy nhiên bác bỏ thông tin đã oanh kích vào một trại dân quân. Theo NATO, liên minh quân sự này chỉ oanh kích một kho chứa phương tiện chiến đấu của Libi. Trong một thông báo, trung tướng Charles Bouchard, chỉ huy chiến dịch của NATO tại Libi cho biết, trong đợt không kích mới nhất, máy bay chiến đấu của NATO đã sử dụng vũ khí thông minh phá hủy một kho chứa phương tiện chiến đấu mà NATO cho là từng được quân đội Libi sử dụng để thực hiện điều mà NATO gọi là "đàn áp dân thường".

Trong một nỗ lực nhằm thay đổi chiến lược cuộc chiến tại Libi, Pháp cho biết đã đưa trực thăng vào tham chiến tại chiến trường này. Phát biểu bên lề các cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) tại Brúcxen (Bỉ), Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe cho biết, Pháp đã điều động 12 máy bay trực thăng Tigre và Gazelle từ tàu sân bay BPC Tonnerre đến tham chiến tại Libi. Theo ông Juppe, chiến lược của Pháp là gia tăng sức ép về quân sự trong vài tuần tới, đồng thời thúc đẩy một giải pháp chính trị cho Libi.

Khác với Pháp, Anh vẫn chưa quyết định triển khai máy bay chiến đấu tới Libi mà mới chỉ đang cân nhắc đến khả năng này.

Trong một diễn biến khác, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề vùng Cận Đông, ông Jeffrey Feltman, ngày 24/5 cho biết lực lượng đối lập ở Libi đã đồng ý mở một văn phòng đại diện của lực lượng này tại Oasinhtơn theo lời mời của Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Pháp, phe nổi dậy ở Libi cũng sẽ sớm chỉ định một đại diện của lực lượng này tại thủ đô Pari.

Trước đó, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Catherine Ashton đã tới thành phố Benghazi của Libi để khai trương văn phòng đại diện của EU tại đây. Bà Ashton là quan chức cấp cao đầu tiên của EU đến thăm "đại bản doanh" của lực lượng đối lập Libi.

Về tình hình tại Libi hiện nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 24/5 bày tỏ hi vọng Liên minh châu Phi (AU) có thể vạch ra một kế hoạch trong cuộc họp sắp tới nhằm phá vỡ thế bế tắc này và ngăn chặn tình trạng bạo lực càng sớm càng tốt.

Lê Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN