Sống chung với viên đạn trong đầu hơn 2 thập kỷ

Chứng động kinh của ông Wang Tianqing ở thành phố Zhang jiakou, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc cuối cùng đã tìm được nguyên nhân sau khi các bác sĩ phát hiện và lấy ra một viên đạn dài 2cm đã nằm trong đầu ông suốt 23 năm.

Năm 1988, khi đang trên đường về nhà, ông Wang bất ngờ bị một lực đập vào đầu và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, ông đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Sau khi được sơ cứu, ông được các bác sĩ kê thuốc chống viêm và trả về nhà. Không lâu sau, ông Wang bắt đầu lên các cơn động kinh và căn bệnh biến chuyển ngày càng nặng trong hơn 20 năm sau đó. Trong lần trở lại bệnh viện để điều trị các cơn co giật, ông Wang được chụp CT não và tới lúc này viên đạn trong đầu ông mới được phát hiện.


Lê Hải
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN