Sau 5 tháng cầm quyền, Tổng thống Trump mới tới nghỉ tại Trại David

Thay vì tới một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng của mình, ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và gia đình đã lên chiếc trực thăng Marine One đến Trại David, nơi nghỉ dưỡng của tổng thống ở dãy núi Catoctin hẻo lánh thuộc bang Maryland.

Tổng thống Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania và con trai Barron chuẩn bị tới Trại David. Ảnh: AFP

Theo Washington Post, sau gần 5 tháng tại nhiệm, đây mới là lần đầu tiên Tổng thống Trump tới thăm nơi nghỉ dưỡng thường xuyên của nhiều người tiền nhiệm.

Tổng thống chọn bộ vest đen, không đeo cà vạt. Cùng đi với ông là Đệ nhất phu nhân Melania trong bộ váy trang nhã và con trai Barron 11 tuổi mặc áo sơ mi trắng, quần short trắng có biểu tượng CLB Arsenal, đi giày Nike kèm tất đỏ cao tới đầu gối. Cha mẹ của bà Melania cùng đi với gia đình con gái tới Trại David. 

Tại thảm cỏ Nhà Trắng, ông Trump vẫy chào báo chí, nhưng không trả lời các câu hỏi về chuyện công tố viên đặc biệt điều tra khả năng ông “cản trở công lý”.

Từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump đã dành nhiều cuối tuần đi nghỉ xa khỏi Washington. Đầu nhiệm kỳ, ông thích tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Floria, còn được các cố vấn của ông gọi là “Nhà Trắng mùa đông”. 

Câu lạc bộ này đóng cửa vào mùa hè vào tháng trước, nên gần đây, ông Trump đã chuyển địa điểm tới câu lạc bộ golf ở Bedminster, bang New Jersey, mà một số người gọi là “Trại David phía Bắc”.

Trại David rộng 125 mẫu, có hơn 10 phòng ngủ, sân tennis, bể bơi, sân bowling và rạp chiếu phim ngay dưới chân dãy núi đá vôi. Trang thông tin của Trại David cho hay: “Tổng thống, Đệ nhất phu nhân và con trai Barron sẽ ở qua đêm tại Aspen Lodge và trở lại Nhà Trắng vào chiều 18/6”. 

Trong một cuộc phỏng vấn với một nhà báo châu Âu ngay trước khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump đã nói: “Trại David rất mộc mạc và đẹp, bạn sẽ thích nó. Bạn biết bạn sẽ thích nó bao lâu không? Khoảng 30 phút”.

Ông Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ thứ 14 tới thăm Trại David, nơi ban đầu là điểm nghỉ ngơi cho các nhân viên liên bang và gia đình. Năm 1942, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã biến Trại David thành một khu nghỉ dưỡng của tổng thống do vị trí tách biệt và an ninh của khu vực này. 

Đối với một số tổng thống Mỹ, Trại David đã trở thành điểm đến thường xuyên cũng như nơi đón tiếp các nhà lãnh đạo thế giới. Tổng thống Dwight D. Eisenhower đã tiếp nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev vào năm 1959. Tổng thống Ronald Reagan đã đến Trại David hơn 150 lần, ông đã tiếp Thủ tướng Anh Margaret Thatcher tại đây.

Trại David là nơi Tổng thống Jimmy Carter chứng kiến lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Ai Cập và Israel năm 1978. Tổng thống George H.W. Bush cũng đã tiếp Tổng Bí thư Mikhail Gorbachev, cùng ông Gorbachev chơi quần vợt và đánh golf ở đây.

Tổng thống George W. Bush đến đây 149 lần. Tổng thống Barack Obama thì có vẻ không yêu thích khu nghỉ dưỡng này, suốt thời gian làm Tổng thống ông chỉ tới Trại David 39 lần.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Hé lộ khoản nợ cá nhân khổng lồ của Tổng thống Donald Trump
Hé lộ khoản nợ cá nhân khổng lồ của Tổng thống Donald Trump

Cơ quan Đạo đức Chính phủ Mỹ vừa công bố dữ liệu tài chính liên bang, theo đó đã hé lộ khoản nợ cá nhân khổng lồ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN