Sát thủ Taliban nổ bom liều chết trong phòng chứa 60 học sinh

Số người thiệt mạng trong vụ thảm sát man rợ của các tay súng Taliban nhằm vào một trường học quân sự ở tây bắc Pakistan đã tăng lên 126 người, phần lớn là trẻ em, theo hãng tin CNN.

Trong khi đó tờ Daily Mail dẫn nguồn tin cho biết, một trong các sát thủ Taliban đã kích nổ quả bom liều chết trong căn phòng đang có 60 học sinh, gây ra thương vong khủng khiếp.

Sau khi nổ bom, các tay súng khác đã tiếp tục bắn chết những học sinh còn sống sót do nấp sau các bàn ghế. Bọn chúng cũng đi qua từng phòng học, điên cuồng nhả đạn.

Một học sinh bị thương đang được chữa trị.


Vài giờ sau vụ tấn công, quân đội Pakistan vẫn tiếp tục đấu súng với nhóm khủng bố bên trong ngôi trường tại thành phố Peshawar, cách thủ đô Islamabad khoảng 120 km. Hiện còn khoảng 300 học sinh vẫn đang bị 4 tay súng khống chế trong trường học.

Con số thương vong vẫn đang tăng lên, số người bị thương hiện đã thống kê được là 100 người. Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng trong độ tuổi 12 đến 16.

Các phương tiện truyền thông dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết họ đã nghe thấy 3 tiếng nổ lớn tại ngôi trường nói trên. Trước đó, Taliban khẳng định chúng đã phái 6 tay súng mặc áo chứa chất nổ xông vào bên trong ngôi trường.

Quân đội Pakistan cho biết đã có 4 phiến quân Taliban bị tiêu diệt và vẫn đang truy tìm những tay súng còn lại.

Ngoài việc nỗ lực giải cứu các con tin đang bị Taliban cầm giữ trong ngôi trường, cảnh sát Pakistan còn phải ngăn cản các vị phụ huynh quẫn trí tìm cách phá hàng rào an ninh để xông vào trường giải cứu cho con em họ. Theo Kênh truyền hình CNN, có tới gần 700 người trong ngôi trường này, trong đó phần lớn là các học sinh có độ tuổi từ 14-16 tuổi.

Hiện Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đang trên đường tới hiện trường vụ tấn công dã man này. Trước khi rời thủ đô Islamabad, ông Sharif cho biết ông quyết định tới Peshawar và sẽ đích thân giám sát chiến dịch truy quét bọn khủng bố tại đây.



T.H
Cậu bé kể lại cảnh các bạn bị Taliban bắn chết, đạn rít qua đầu
Cậu bé kể lại cảnh các bạn bị Taliban bắn chết, đạn rít qua đầu

Cậu bé 10 tuổi may mắn thoát chết trong vụ thảm sát trường học tại Peshawar kể lại cảnh tượng kinh hoàng khi các tay súng Taliban tấn công và cậu đã chạy thoát ra sao khi những làn đạn rít trên đầu. Một giáo viên bị phóng hoả đốt trước mắt các học sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN