Rúng động cảnh nhiếp ảnh gia bất lực khuỵu gối bên em bé Syria chết vì bom

Một lần nữa tội ác chiến tranh lại được khắc họa chân thực, đau đớn đến tận cùng tâm cam qua những bức ảnh chụp lại vụ đánh bom đoàn xe sơ tán người tị nạn Syria hôm 15/4.

Nhiếp ảnh gia Habak bật khóc trước thi thể một em bé Syria thiệt mạng trong vụ đánh bom 15/4.

Khoảnh khắc nhiếp ảnh gia – nhà hoạt động Abd Alkader Habak quỳ gối khóc nức nở do bất lực trước thảm cảnh đánh bom vào đoàn xe chở người tị nạn ở Syria đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 15/4 vừa qua, một vụ tấn công bằng bom xảy ra ở ngoại ô Aleppo, nhằm vào đoàn xe buýt chở người Shi'ite đang chờ để vượt qua khu vực của quân nổi dậy kiểm soát tới khu vực do quân đội chính phủ quản lý theo thỏa thuận sơ tán đã được các bên tham chiến ký kết. Vụ tấn công đã khiến 120 người, trong đó có ít nhất 68 trẻ em thiệt mạng.

Phần lớn những người thiệt mạng là dân của hai làng al-Foua và Kafraya thuộc tỉnh Idlib, ngoài ra còn một số tay súng bảo vệ đoàn xe này. Hiện vẫn chưa có ai đứng ra chịu trách nhiệm về vụ nổ bom này.

Habak cũng tham gia cứu giúp các nạn nhân trong vụ nổ bom.

Những bức ảnh chụp lại thảm cảnh vụ nổ bom làm chết nhiều dân thường trên là do người đồng nghiệp của Habak chụp lại và chia sẻ qua Twitter. Có thể thấy trong những bức ảnh, nhiếp ảnh gia Habak cùng tham gia hỗ trợ sơ cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, khi nhìn thấy xác một đứa trẻ thiệt mạng cháy đen do vụ nổ bom, Habak khụy gối bật khóc nức nở.

Chia sẻ suy nghĩ trên một dòng trạng thái Twitter, một nhà báo có viết: “Người đồng nghiệp Habak của chúng tôi đang khóc vì bất lực và đau đớn trước những nạn nhân của vụ tấn công khủng bố”.


Trong một đoạn băng trả lời kênh truyền hình channel4.com, Habak chia sẻ: “Không có ngôn từ nào có thể miêu tả được hết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đang đứng cạnh chiếc ô tô chở thực phẩm cho bọn trẻ. Tôi đứng cách đó có vài mét, song bất chợt có tiếng nổ cực lớn. Máy ảnh của tôi rơi xuống đất và tôi cũng bị bắn ra sau”.

“Ngồi dậy tôi mới nhận ra điều gì đang xảy ra. Trong lúc tìm máy ảnh tôi nhìn thấy một đứa trẻ đang nằm đó. Cậu bé đang bị chảy máu. Tôi chạy đến chỗ cậu bé và thấy bé vẫn đang thở. Tôi đã bế cậu bé lên và chạy đến chỗ xe cứu thương. Tôi không rõ chuyện gì xảy ra nhưng cậu bé đã được đưa lên xe và chở tới bệnh viện trong khu vực mà phe nổi dậy kiểm soát”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Giữa căng thẳng, Lầu Năm góc cân nhắc thử nghiệm bắn hạ tên lửa Triều Tiên
Giữa căng thẳng, Lầu Năm góc cân nhắc thử nghiệm bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Hai vụ thử nghiệm đầu tiên sẽ tiến hành vào tháng 5/2017 và tên lửa đánh chặn được sử dụng là Standard Missile (SM), bắn từ tàu hải quân Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN