Quảng trường Zócalo, trái tim của Thành phố Mêhicô

Mêhicô, đất nước ở Trung Mỹ có hơn 112 triệu dân, được biết đến như một địa danh du lịch hấp dẫn du khách khắp mọi miền thế giới. Đất nước này nổi tiếng bởi các khu nghỉ mát trên bờ biển trải dài cát trắng, thiên nhiên kỳ thú, những công trình kiến trúc cổ, di tích lịch sử in đậm dấu ấn thời gian, truyền thống văn hóa và lòng mến khách.

Chuyến thực tập sáu tháng tại Mêhicô đã cho tôi cơ hội tìm hiểu và khám phá đất nước và con người nơi đây. Thành phố Mêhicô (Ciudad de Mexico) là nơi đầu tiên tôi đặt chân tới, là thủ đô của đất nước tươi đẹp này.

Thành phố Mêhicô có rất nhiều danh lam thắng cảnh nhưng địa danh có nhiều ý nghĩa đối với nền văn hóa và lịch sử thành phố này là Quảng trường Hiến pháp hay còn gọi là khu trung tâm Zócalo.

Là quảng trường chính của thành phố và là quảng trường lớn thứ hai trên thế giới sau Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva (Nga), Zócalo có diện tích khoảng 46.800 m2. Zócalo nằm ở trung tâm của khu vực được gọi là Trung tâm lịch sử. Trước đây, nó chính là trung tâm chính trị và tôn giáo của Đế chế Aztecas, thủ đô Tenochtitlan của bộ tộc Mexica.

Tòa nhà cổ ở Quảng trường Zócalo .Ảnh: Phương Lan

Trò chuyện với người dân địa phương, tôi được biết khu Zócalo có nhiều tên gọi khác nhau như Quảng trường Vũ khí (Plaza de Armas), Quảng trường Chính (Plaza Principal), Quảng trường Lớn (Plaza Mayor), Quảng trường Lâu đài (Plaza del Palacio)…

Từ thời Trung cổ, khu Zócalo là nơi diễn ra các sự kiện chính trị, tôn giáo, văn hóa xã hội quan trọng trong các thời điểm lịch sử của Mêhicô, và là nơi mà người dân Mêhicô tụ họp để tổ chức lễ hội hoặc các cuộc biểu tình. Đó cũng là nơi người Mêhicô cổ đại thực hiện các nghi lễ tôn giáo của những người thổ dân Aztecas, đọc tuyên bố của các vị vua và phó tướng vào những dịp kỷ niệm Ngày Độc lập hay những sự kiện chính trị, văn hóa khác.
Trải qua hơn bốn thế kỷ với những biến cố lớn trong lịch sử, quảng trường này đã có nhiều thay đổi. Các tòa nhà, khu vườn, tượng đài, tuyến xe điện, đài phun nước… đã bị phá hủy hoặc nhiều lần được tu sửa.

Từ năm 1982, nhờ những nỗ lực của chính phủ và nhân dân trong việc bảo tồn và khôi phục những di tích văn hóa, lịch sử, khu Zócalo ngày nay trở nên đẹp đẽ và khang trang hơn.

Dạo bước quanh quảng trường, du khách có thể chiêm ngưỡng lối kiến trúc vừa cổ kính, vừa hiện đại của các cung điện và bảo tàng nơi đây. Ở trung tâm của quảng trường và trước cổng Nhà thờ Chính tòa, có rất nhiều quầy hàng với đủ các thể loại hàng hóa từ đồ thủ công mây tre đan, tranh sơn dầu, đồ chơi trẻ em, vật dụng gia đình… cho đến những món ẩm thực truyền thống để phục vụ khách du lịch.

Ngoài những tòa nhà cổ kính và hương vị cay nồng nhưng rất ngon của các món ăn, điều làm tôi ấn tượng nữa là tiếng kèn Harmoni-Pan du dương, tiếng trống và các điệu nhảy của các nghệ sĩ đường phố. Trong những bộ trang phục của người thổ dân Aztecas làm bằng lông chim và những chiếc vòng làm bằng vỏ sò nhiều màu, các vũ công nhảy múa và hát những bài hát dân tộc nghe rất vui tai. Họ biểu diễn để kiếm sống nhưng mang nhiều nét đẹp văn hóa nghệ thuật của người dân bản địa. Tất cả tạo nên một không gian mở rất tuyệt.

Một nhóm nghệ sĩ đường phố biểu diễn tại quảng trường Zócalo. Ảnh: L.D.T

Hàng năm tại Zócalo thường diễn ra những chương trình nghệ thuật “độc đáo” quy mô lớn. Chẳng hạn như chương trình 18.000 người Mêhicô thoát y làm mẫu cho nhiếp ảnh gia người Mỹ Spencer Tunick chụp tại quảng trường này, lập kỷ lục thế giới mới. Hay chương trình xây dựng một sân băng tạm thời khoảng 3.200 m2 tại Zócalo để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân địa phương.

Để đến Zócalo, du khách có thể sử dụng nhiều phương tiện công cộng khác nhau như metrobus (giống như xe buýt nhưng chở được nhiều người hơn và có làn đường riêng), tàu điện ngầm, xe điện, xe buýt,… Và tôi đã chọn tàu điện ngầm, vì đây là phương tiện hiện đại rẻ nhất và hệ thống các tuyến đường của nó bao quanh thành phố nên rất thuận tiện cho việc đi lại.

Đối với nhiều người, Mêhicô có lẽ chỉ được biết đến với nạn trộm cướp, bạo lực, buôn bán vũ khí và ma túy. Nhưng với tôi, đây là một đất nước đẹp với nhiều di tích và danh lam thắng cảnh thú vị. Đặc biệt là khu Zócalo - trái tim của nền văn hóa, lịch sử của Thành phố Mêhicô.

Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN