Putin bị tố 'cầm nhầm' nhẫn của doanh nhân Mỹ

Ông chủ của đội bóng đá New England Patriots (Mỹ), Robert Kraft vừa lên tiếng cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ăn cắp chiếc nhẫn dành cho đội chiến thắng giải Super Bowl năm 2005 (giải vô địch bóng đá quốc gia Mỹ), nhưng nói thêm rằng thời điểm đó, Nhà Trắng đã thuyết phục ông nên coi đó là một món quà cho nhà lãnh đạo Nga để tránh làm xấu thể diện ông chủ Điện Kremlin cũng như ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nước.

Sự việc được giấu suốt 8 năm qua cho đến tối 13/6 (giờ Mỹ) khi Kraft tiết lộ trước đám đông tham dự một gala tổ chức tại Carnegie Hall ở New York.

Tổng thống Nga Putin (phải) bắt tay ông chủ đội New England Patriots, Robert Kraft (trái) trong khi tay trái vẫn đang cầm chiếc nhẫn Super Bowl nạm kim cương. Đứng giữa là ông trùm truyền thông Rupert Murdoch trong cuộc gặp năm 2005 tại Nga.


“Tôi lấy chiếc nhẫn ra và giới thiệu nó (với Putin), ông ấy đeo vào tay, nói đùa rằng: “Tôi có thể giết ai đó bằng cái nhẫn này”, và đi thẳng… Tôi rút tay ra còn ông ấy thì bỏ tay vào túi, ba mật vụ KGB liên tục bám sát rồi tất cả đi ra”, Kraft kể lại với đám đông.

Vụ việc xảy ra năm 2005, vào mùa hè sau khi đội Patriots của Kraft vô địch Super Bowl lần thứ ba.

Từng là một trong những doanh nhân Mỹ nổi tiếng nhất, Kraft đã có dịp đến Nga gặp gỡ Tổng thống Putin năm 2005. Sau khi sự việc xảy ra trong sự ngỡ ngàng của ông bầu bóng đá thế lực này, ông chủ tập đoàn Kraft đành phải ra một tuyên bố nói rằng, chiếc nhẫn nạm kim cương – một phần thưởng dành cho đội bóng đá đăng quang giải vô địch quốc gia Mỹ, trị giá tới trên 25.000 USD - là món quà ông dành cho nhà lãnh đạo Nga.

Chủ tập đoàn Kraft cho rằng ông Putin đã lấy cắp nhẫn, còn ông thì đành phải nói rằng đó là quà tặng theo đề nghị từ Nhà Trắng.


“Tổng thống Putin, một fan bóng đá lớn và đầy hiểu biết, rõ ràng hợp với vật độc nhất vô nhị này. Tôi đã quyết định tặng cho ông chiếc nhẫn như một biểu tượng của sự tôn kính và ngưỡng mộ mà tôi dành cho người dân Nga và nhà lãnh đạo của họ”, Kraft tuyên bố sau khi được Nhà Trắng khuyên giải.

Nhưng nay thì vị Chủ tịch kiêm CEO 72 tuổi của tập đoàn Kraft quyết định nói ra điều “ấm ức” suốt bao năm qua, rằng Tổng thống Nga thực ra đã bỏ túi chiếc nhẫn 4,94 carat, rồi Nhà Trắng đã phải can thiệp khi ông định đòi lại.

Kraft cho biết ông đã nhận được cuộc gọi của Tổng thống George W. Bush nói rằng, “Nếu ông coi chiếc nhẫn đó là một món quà tặng thì đó là một cử chỉ mang lợi ích tốt nhất cho mối quan hệ Mỹ-Nga”. Nhưng Kraft đáp lại: "Tôi thực sự không muốn thế. Tôi gắn bó với chiếc nhẫn, có cả tên tôi khắc trên đó. Tôi không muốn thấy nó bị bán trên eBay". Rồi đầu dây bên kia tạm ngừng một lúc, sau đó Tổng thống nhắc lại, "sẽ đem lại lợi ích tốt nhất nếu ông coi như chiếc nhẫn là một món quà”, Kraft kể lại.


Ông Kraft giới thiệu một chiếc nhẫn Super Bowl khác của mình trong sự kiện tối 13/6 vừa qua ở New York.


Hiện tại, chiếc nhẫn Super Bowl khắc tên Kraft "bị đánh cắp" vẫn đang được lưu giữ trong thư viện Điện Kremlin. 



Thu Hằng
  (Theo D.M)
Putin không có ‘người thứ ba’
Putin không có ‘người thứ ba’

Người phát ngôn của Tổng thống Putin đã lên tiếng xóa tan những nghi ngờ sau thông báo ly hôn của ông với lời khẳng định nhà lãnh đạo Nga không có bất cứ “người thứ ba” nào và cũng không có ý định tái hôn trong tương lai gần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN