Phóng viên chộp cảnh Đặc phái viên Mỹ tranh thủ chợp mắt chờ đàm phán hòa bình Syria

Nhà ngoại giao Stuart Jones đại diện cho phái đoàn Mỹ tại đàm phán hòa bình Syria ở Astana, Kazakhstan đã bị phóng viên bắt gặp ngủ gật trên ghế sofa của khách sạn.

Ông Stuart Jones tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi trên ghế khách sạn.

Vòng đàm phán thứ 5 nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc nội chiến ở Syria, do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ, vừa diễn ra tại Astana hôm 4/7. Đây là vòng đàm phán thứ hai mà ông Stuart Jones, Quyền trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Cận Đông, đại diện phía Washington tham dự.

Đôi lúc giữa các phiên họp, phóng viên của hãng thông tấn Ruptly đã bắt gặp cảnh tượng ông Jones tranh thủ chợp mắt trên ghế sofa. (Xem video dưới đây)


Stuart Jones là một quan chức cấp cao tại Cục các vấn đề Cận Đông thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, phụ trách khu vực Trung Đông và Bắc Phi, từ Iran tới Morocco. Trước đó, ông từng làm Đại sứ Mỹ tại Iraq (2014-2016) và tại Jordan (2011-2014).

Hồi đầu tháng, ông Jones đã cáo buộc chính phủ Syria lập ra một nhà hỏa táng ở bên trong nhà tù Saydnaya nhằm phi tang thi thể của các tù nhân mà chỉ để lại ít dấu vết. 

Bằng chứng mà ông đưa ra chính là một bức ảnh chụp vệ tinh năm 2015, cho thấy cả nhà tù bị tuyết trắng bao phủ trừ một tòa nhà, nơi có thể giấu một lò hỏa táng. 

Chính phủ Syria đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời mô tả chúng là “những lời dối trá” và “bịa đặt”. 

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Syria: Giao tranh khốc liệt bên trong thành cổ Raqqa
Syria: Giao tranh khốc liệt bên trong thành cổ Raqqa

Trong bối cảnh đang phải gia sức truy quét các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi Raqqa ở Syria, tổ chức Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn lại phải tiếp tục đối mặt với làn sóng các cuộc đánh bom xe và nã súng cối từ IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN