Phẫn nộ phiến quân Syria chặt đầu cha xứ

Cha xứ Francois Murad bị xử tử công khai cùng với hai người khác hôm 23/6 tại vùng Edlib, bắc Syria bởi nhóm cực đoan Jabhat al-Nusra chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Đoạn video được nhóm này quay bằng điện thoại đã được lan truyền trên mạng.

Sự việc trên một lần nữa lại dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực tàn bạo trong cuộc nội chiến Syria. Trước đó vào tháng 5 đã xảy ra sự kiện một lính nổi dậy ăn tim binh sĩ chính phủ Syria.

Vatican đã chính thức xác nhận về cái chết của cha Francois Murad hôm 1/7. Theo thông cáo báo chí của Vatican, cha xứ Murad đến vùng Edlib để xây dựng tu viện thánh Simon tại ngôi làng có tên Gassanieh.

Nguồn tin địa phương cho biết cha Murad đã bị phục kích bởi nhóm thành viên của Jabhat al-Nusra. Trong đoạn video đáng sợ, một người đàn ông được xác nhận là cha xứ Murad cùng hai người khác phải quỳ trên cỏ, tay bị trói ngược trong khi những người xung quanh liên tục la hét bằng tiếng Arập. Cha Murad bị hành hình bởi một con dao thô sơ sau khi bị nhóm người trên buộc tội tiếp tay cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Sau khi vị tu sĩ bị hành hình, một số tên phiến quân thậm chí còn đến gần thi thể nhuốm máu của ông để quay phim.

Jabhat al-Nusra đã bị chính phủ Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố từ năm 2011 do có quan hệ trực tiếp với Al-Qaeda ở Iraq.

Dưới đây là những hình ảnh trích từ đoạn video






H.Linh
(theo nydailynews)
Lính nổi dậy Syria ăn tim còn có hành động man rợ khác?
Lính nổi dậy Syria ăn tim còn có hành động man rợ khác?

Tờ Time của Mỹ mới đây thông báo đã có cuộc nói chuyện qua mạng với kẻ được cho là lính nổi dậy xuất hiện trong đoạn video rúng động ăn tim một binh sĩ chính phủ đã lan truyền trên mạng trước đó. Lính nổi dậy được xưng danh là Khalid al-Hamad đã có những tiết lộ mới đáng sợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN