Phản đối chặt cây mở đường, cô gái trẻ Ấn Độ bị thiêu sống

Phản đối chống chặt cây trên trang trại gia đình để mở rộng một con đường, một cô gái trẻ Ấn Độ khoảng độ tuổi 20 bị một nhóm dân làng thiêu sống.

RT dẫn nguồn truyền thông địa phương cho hay nguyên nhân bắt đầu từ việc cô gái có tên là “Lalita” phản đối việc chặt cây trên trang trại gia đình nhà cô ở làng Hariyadhana, quận Rajasthan để mở rộng một con đường.

Truyền thông địa phương đưa tin, trong quá trình đôi bên tranh cãi, cô gái đã bị tẩm xăng và thiêu sống ngày 25/3 và qua đời ở bệnh viện ngày 26/3 vì vết thương quá nặng.

Anh trai của nạn nhân cho biết: “Cuộc tranh chấp diễn ra vì một con đường, em gái tôi phản đối nó... Họ đổ xăng lên người con bé rồi châm lửa”.

Tuy nhiên, một số dân làng cho biết chính cô gái đã tự châm lửa đốt mình trong cuộc tranh chấp liên quan đến việc mở rộng con đường.

Một quan chức cho biết người lãnh đạo của ngôi làng, Ranveer Singh, nằm trong số 10 người bị cảnh sát nêu tên trong báo cáo về vụ việc.

Tờ India Today dẫn hãng tin ANI cho biết cảnh sát Suresh Chaudhary đã nói: “Trưởng làng và những người khác đã đổ xăng lên người cô gái và thiêu sống cô ấy. Chúng tôi sẽ sớm bắt những người bị buộc tội sau một cuộc điều tra công bằng”.

Tờ Hindustan Times cho hay, người dân địa phương nổi giận đùng đùng đã biểu tình và yêu cầu bắt giữ những người bị cáo buộc khi thi thể nạn nhân được đưa về làng ngày 27/3.

Vũ Anh/Báo Tin Tức
Cô gái Ấn Độ bị thiêu sống vì bệnh viện chẩn đoán... đã chết
Cô gái Ấn Độ bị thiêu sống vì bệnh viện chẩn đoán... đã chết

Sau khi bị bệnh viện chẩn đoán đã qua đời, một người phụ nữ Ấn Độ trẻ tuổi đã được gia đình đem đi hỏa thiêu nhưng không ai ngờ rằng cô vẫn còn sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN