Nuôi sói trong nhà

Tại ngôi làng Zacherevye (Belarus), cách thủ đô Minsk 250 km về phía bắc, có một gia đình tự tay nuôi dưỡng cả một “gia đình” gồm 4 con sói hoang dã như những thú cưng trong nhà.

 

Bé Alisa Selekh (trái) cùng một trong bốn chú sói.

4 con sói này được nhà Selekh mang về nuôi từ năm 2009. Anh Oleg Selekh, người canh rừng ở địa phương trong một lần đi tuần cùng chú chó Silva, đã phát hiện bốn sói con. Bố mẹ của chúng đã bị thợ săn bắn chết, và chúng chắc chắn không có hy vọng tự mình sống sót qua mùa đông khắc nghiệt. Vì vậy, anh Oleg quyết định mang bốn con sói về nhà và xây cho chúng một tổ ấm mới.


Năm năm trôi qua, bốn con sói con năm xưa giờ hoàn toàn là những con thú đã được thuần hóa. Hành vi của chúng khá trái ngược với những gì mà người khác nghĩ về loài động vật hoang dã này. Chúng lanh lợi, thích chơi trò chơi và vui đùa cùng cô bé Alisa (10 tuổi, con gái của Oleg), luân phiên cho cô bé cưỡi trên lưng ở trong vườn. Những con sói này cũng không có biểu hiện thích thịt người. Và do vậy, Alisa có thể lăn quanh những con sói và hôn chúng mà không hề phải lo sợ sẽ bị những chiếc răng sắc nhọn làm bị thương.

Sống trên... tảng băng trôi
Sống trên... tảng băng trôi

Với mục đích khiến mọi người có thái độ nghiêm túc hơn trong nhận thức về vấn đề biến đổi khí hậu, nhà thám hiểm người Italy Alex Bellini dự định sẽ sống trên một tảng băng trôi trên đại dương cho đến khi tảng băng này tan chảy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN