Nữ tiến sĩ phàn nàn mất việc vì quá đẹp

Vẻ đẹp đối với phụ nữ luôn được coi là món quà quí giá trời ban tặng. Nhưng đối với nữ tiến sĩ người Anh Laura Fernee, khuôn mặt xinh đẹp của cô dường như chỉ mang lại rắc rối.


Laura phàn nàn mình quá xinh đẹp để đi làm.


Cô Laura Fernee 33 tuổi, là một tiến sĩ khoa học nhưng hiện nay đang thất nghiệp, sống nhờ tiền bố mẹ mà nguyên nhân chính là do dung nhan xinh đẹp của mình. Cô cho biết cô đã phải nghỉ việc để tránh sự theo đuổi, tán tỉnh của các nam đồng nghiệp. Ngoài ra Laura cũng tự nhận mình còn bị các nữ đồng nghiệp tẩy chay, ghen ghét.


Nữ tiến sĩ "thất nghiệp" chia sẻ: “Tôi không lười biếng và tôi không lẳng lơ. Vẻ ngoài xinh đẹp đã gây ra một loạt những rắc rối cho tôi khi đi làm. Nên tôi tạm quyết định sẽ không đi làm vào thời điểm này. Đó không phải lỗi của tôi”.


Laura hiện nay sống nhờ chu cấp từ bố mẹ. Hai vị phụ huynh giàu có của cô vẫn chi trả tiền nhà, tiền quần áo, chi tiêu của Laura từ 2 năm trước.


Hàng tháng, nữ tiến sĩ xinh đẹp này tiêu ít nhất 80USD để đến phòng tập thể dục thẩm mỹ, 1.700USD cho quần áo trang sức và khoảng 1.000USD để đi du lịch, vui chơi.


Năm 2008, sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ về khoa học và y tế, Laura Fernee đã đến làm việc tại một phòng thí nghiệm. Cô cho biết các đồng nghiệp nữ đã ghen tức và không tôn trọng cô.

 


Hoàng Trang(theo Dailymail)

 

Đổ xô làm đẹp theo công nghệ Hàn Quốc
Đổ xô làm đẹp theo công nghệ Hàn Quốc

Vào giữa những năm 2000, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Joo Kwon đã đón một số nữ khách hàng Trung Quốc dù bệnh viện của ông chưa từng quảng cáo ra nước ngoài lần nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN