Nội chiến Syria tiếp tục 'lấy máu' trẻ em

Hai cậu bé người Syria bị mảnh bom làm bị thương nặng đã được chuyển đến một bệnh viện ở Israel trong đêm 25/6.

 

Theo một thông báo của bệnh viện Ziv ở thị trấn Safed, bệnh nhân thứ nhất là một cậu bé 15 tuổi, đang ở trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương trên khắp cơ thể. Bệnh nhân này bị gãy tay chân và hàm, có một vết thương hở ở hộp sọ và mất rất nhiều máu. Trước đó cậu bé đã trải qua một cuộc phẫu thuật bụng ở Syria.

 

Cuộc chiến tranh ở Syria đã cướp đi sinh mạng và làm bị thương nhiều trẻ em vô tội. Ảnh minh họa



Bệnh nhân thứ hai là một cậu bé 9 tuổi cũng bị mảnh đạn cắt khắp cơ thể. Bệnh nhân này đã mất mắt phải và cũng đã trải qua một cuộc phẫu thuật ở Syria. Được biết tình trạng của cậu bé đã khá hơn.

Bốn bệnh nhân người Syria khác vẫn đang được điều trị tại bệnh viện nằm ở thị trấn tọa lạc trên đỉnh một ngọn đồi ở phía bắc của Biển Galilee này. Quân đội và các bác sĩ Israel cũng cho hay trong đêm 25/6, hai bệnh nhân khác người Syria cũng đã được đưa đến Israel để điều trị. Một người được chuyển đến bệnh viện Ziv trong khi người còn lại được chuyển đến Trung tâm y tế Tây Galilee ở thị trấn duyên hải Nahariya.

Những người bị thương trong cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria được đưa đến Israel thông qua cửa khẩu Quneitra nằm trên đường ranh giới ngừng bắn tại Cao nguyên Golan.


A.M
(Theo AFP)

Tuổi thơ bị đánh cắp của trẻ em Syria
Tuổi thơ bị đánh cắp của trẻ em Syria

Chiến tranh không chỉ cướp đi sinh mạng của những người lính Syria trên chiến trường mà còn gieo đau thương, tang tóc lên những tâm hồn non nớt của trẻ em ở thành phố Aleppo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN