Nhận chị em sinh đôi sau 55 năm thất lạc

Chia cách từ lúc lọt lòng, mãi đến bây giờ hai bà Jenny Lucas và Helen Edward, 64 tuổi sống tại vùng Northumberland (Anh) mới biết họ là chị em song sinh sau nhiều lần xét nghiệm và tìm kiếm thông tin vất vả.


Khi vừa chào đời, bà Jenny đã được cho đi làm con nuôi người khác. Mãi tới năm 2003, bà mới bắt đầu hành trình đi tìm người mẹ ruột của mình.


Bà Jenny Lucas (bên phải) và Helen Edward (bên trái)gặp nhau sau hơn nửa thế kỉ xa cách



Năm 2003, ngay lần gặp mặt đầu tiên, bà Jenny, từng là một người chơi golf chuyên nghiệp và Helen, một trợ lý phẫu thuật đã nghỉ hưu, đã tin người kia là chị em cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác cha với mình. Ngoài ngoại hình, họ còn phát hiện nhiều điểm giống nhau đến mức ngạc nhiên như cách thức hai người pha một cốc cà phê, hay thường gọi tên nhau cùng một lúc.


Năm 2009, một cuộc xét nghiệm DNA chứng minh hai bà là chị em ruột của nhau.


Bà Jenny chụp ảnh cùng cha mẹ nuôi của mình



Chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi kết quả trên, bà Jenny và Helen đã cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của mình.


Họ đã xem lại tất cả các hồ sơ y tế của mẹ mình và phát hiện ra rằng vào ngày 2/12/1948 người mẹ đã sinh ra hai người con. Đó cũng là ngày sinh trên giấy tờ của bà Jenny.


Đối với bà Helen, trong nhiều năm qua, bà đã luôn nghĩ rằng mình được sinh vào 04/04/1950, nhưng các dữ liệu y tế địa phương lại chỉ ra rằng không có ai chào đời vào ngày hôm đó.


Bối rối với nhiều thông tin khác nhau, thoạt đầu, hai bà đã nghĩ rằng người em sinh sau bà Jenny vào năm 1948 đã qua đời.


Nhưng cuộc xét nghiệm DNA mới đây đã xác nhận rằng bà Jenny và Helen là chị em song sinh giống hệt nhau. Điều này đồng nghĩa với việc bà Helen đã “già” thêm hai tuổi so với những gì bà vốn nghĩ.



Cặp song sinh đang rất hạnh phúc vì tìm được danh phận đúng của mình.



Tuy vậy, cặp song sinh “hoàn cảnh” này chia sẻ rằng họ đang rất hạnh phúc với kết quả xét nghiệm cuối cùng, đây cũng là một đáp án hợp lí nhất cho những thói quen tương đồng trong cuộc sống sinh hoạt của họ.


“Chúng tôi giống hệt nhau, có chung phong cách, cùng nuôi một chú chó Chihuahua. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt như cách cầm một tách cà phê, chúng tôi cũng thực hiện y hệt nhau”, hai chị em cho biết.


Biết tin mình là con nuôi từ năm 14 tuổi và tìm được thông tin của người dì ruột trên giấy khai sinh, bà Jenny từng nói với mẹ nuôi của mình rằng bà không muốn gặp mẹ ruột vì nhiều chuyện đã xảy ra.


Nhưng vào năm 2003, bà Jenny vẫn tìm về ngôi nhà của người mẹ đẻ. Hai mẹ con đã ôm hôn nhau mừng xiết, người mẹ cũng qua đời sau đó không lâu.


Cho đến tận bây giờ, hai chị em bà vẫn thắc mắc không rõ lí do tại sao năm xưa bà Jenny  bị cho đi làm con nuôi.


 

 

Hoàng Trang (Theo dailymail)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường trung học có tới 20 cặp song sinh
Trường trung học có tới 20 cặp song sinh

Đến thăm Trường trung học De Aston ở Market Rasen (Lincolnshire, Anh), chắc hẳn mọi người đều kinh ngạc khi biết tại đây có tới 20 cặp song sinh đang theo học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN