Người lùn nhất thế giới chỉ cao 56 cm

Ông Chandra Bahadur Dangi chưa bao giờ ra khỏi ngôi làng nhỏ hẻo lánh của Nêpan, nơi ông sinh sống, và ở tuổi 72, người đàn ông này cũng chưa bao giờ được khám bác sĩ. Chỉ tới gần đây, ông mới được biết rằng mình có thể giành được danh hiệu người lùn nhất thế giới.

Nếu được xác nhận, ông Dangi sẽ đoạt danh hiệu Người lùn nhất thế giới khi thấp hơn kỷ lục hiện tại tới 4cm. Ảnh Internet.


Dangi chỉ cao 56 cm, tương đương một đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ. Hôm 22/2 vừa qua, Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới đã thông báo sẽ cử người tới Katmandu để xác nhận chiều cao của ông Dangi. Đây là cơ hội đầu tiên để cụ ông 72 tuổi ra khỏi ngôi làng bé nhỏ, và cũng là chuyến bay đầu tiên trong đời của ông.

Chưa từng kết hôn, ông Dangi sống cùng với gia đình người anh trai ở làng Rhimkholi, cách Katmandu khoảng 400 km về phía tây. Điều lạ là 5 người anh em của ông đều có thân hình bình thường. Do người quá thấp bé, ông chưa từng làm được việc gì ở bên ngoài ngôi nhà. Gia đình ông Dangi không nhớ là ông đã ngừng cao lên từ khi nào, và suốt từ bé, ông chưa từng được thăm khám bác sĩ.

Dangi từng theo các bạn đến trường làng, nhưng nhanh chóng phải bỏ học. Hằng ngày, thức ăn của ông chủ yếu là cơm, rau, thi thoảng có thêm thịt nhưng ông chỉ dùng được những khẩu phần nhỏ. Thân hình như đứa trẻ sơ sinh của ông mãi gần đây mới được một nhà thầu khoán lâm nghiệp chú ý và thông báo với giới báo chí địa phương. Trước đó, gia đình Dangi cũng không biết chính xác chiều cao của ông.

Sách Kỷ lục Guinness hiện đang công nhận anh Junrey Balawing, người Philíppin, là người lùn nhất thế giới với chiều cao 60 cm. Trước Balawing, kỷ lục người lùn nhất thế giới thuộc về một người Nêpan khác là Khagendra Thapa Magar, cao 67 cm.

Tháng 12/2011, sách Guinness cũng từng công nhận em Jyoti Amgee, người Ấn Độ, là người phụ nữ lùn nhất hành tinh, với chiều cao 62,8 cm.


T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN