Người đàn ông "mê"... quan tài Ai Cập

Đó là ông Fred Guentert, 89 tuổi, ở thành phố Orlando, bang Florida (Mỹ), khi đã bỏ ra 25 năm ròng để tạo ra khoảng 10.000 chiếc quan tài kiểu Ai Cập.

Ảnh: Internet

Ông Fred Guentert cho biết, đó là một sở thích khác lạ song ông cảm thấy tự hào. Ông bắt đầu công việc tạo ra những chiếc quan tài này từ giữa những năm 1980. Những chiếc quan tài được làm từ những cây tuyết tùng và được sơn bằng nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, đen, vàng, xanh… để chúng không bị mục nát.

Fred Guentert đã sử dụng đục, chàng, giũa và giấy giáp xử lý các cây tuyết tùng sau đó dùng chốt và keo dính để tạo ra những chiếc quan tài có chiếc dài hơn 2 mét. 

Fred Guentert cho biết, ông luôn bị mê hoặc bởi nghệ thuật mai táng của người Ai Cập. Ông sưu tầm rất nhiều các đồ vật của người Ai Cập cổ, bao gồm các bức tượng và những chiếc mặt nạ. Fred Guentert có mong ước sau khi qua đời sẽ được khâm liệm trong chính chiếc quan tài mà ông đã làm ra.

Lê Hải

23 năm ngủ trong quan tài
23 năm ngủ trong quan tài

Ông Zeli Rossi ở bang Minas Gerais, Braxin đã 23 năm nay ngủ trong quan tài vào tối thứ 6 hàng tuần để tưởng nhớ người bạn thân đã quá cố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN