Một phóng viên ảnh bị tấn công ở Pháp, rơi vào hôn mê

Một phóng viên ảnh 65 tuổi người Pháp đã rơi vào hôn mê vài ngày sau khi bị đánh đập và bỏ mặc trong vụ bạo lực giữa các băng nhóm ở thành phố Reims, Đông Bắc nước này.

Chú thích ảnh
Phóng viên ảnh Christian Lantenois. Ảnh: today24.news

Theo hãng tin AFP ngày 3/3, nhiếp ảnh gia Christian Lantenois, là phóng viên ảnh của báo L'Union địa phương, và một phóng viên khác đã đến khu dân cư Croix Rouge hôm 27/2 vừa qua để điều tra một loạt vụ ẩu đả giữa các nhóm thanh thiếu niên. Đồng nghiệp của ông Lantenois sau đó phát hiện phóng viên ảnh này nằm trên mặt đất và bị chảy máu tai. Ông Lantenois sau đó đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. 

Cảnh sát cho biết một thanh niên 21 tuổi đã bị truy tố vì âm mưu giết người. Thanh niên này, quốc tịch Algeria, bị tình nghi hành hung ông Lantenois và sau đó phá hỏng máy ảnh của phóng viên này.

Sau vụ việc trên, người dân đã bày tỏ tình đoàn kết với phóng viên ảnh Lantenois. Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 28/2 tuyên bố sẽ sớm buộc các thủ phạm chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cũng bày tỏ ủng hộ tờ báo L'Union.

Vấn đề bạo lực băng nhóm thanh niên Pháp đã xuất hiện trên nhiều tờ báo của Pháp sau vụ hai thiếu niên 14 tuổi đâm chết người trong các vụ ẩu đả riêng rẽ ở ngoại ô phía Nam thủ đô Paris.

Phương Oanh (TTXVN)
Số lượng nhà báo bị sát hại trên thế giới năm 2020 tăng gấp đôi
Số lượng nhà báo bị sát hại trên thế giới năm 2020 tăng gấp đôi

Ít nhất 30 nhà báo đã bị sát hại trong năm nay, trong đó có 21 người thiệt mạng do hệ quả trực tiếp từ công việc điều tra, phản ánh và bị trả thù – tờ New York Times ngày 22/12 dẫn thông tin từ Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (UPJ) cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN