Mặt nạ chống nắng kiểu “khủng bố” nở rộ

Để giữ gìn làn da trên khuôn mặt trắng sáng khi đi tắm biển, phụ nữ Trung Quốc đã sử dụng phương pháp làm đẹp mới - đội một chiếc mặt nạ trùm kín đầu.


Trào lưu làm đẹp kỳ lạ xuất hiện tại bãi biển Trung Quốc.

Sản phẩm không chỉ thu hút nữ giới mà cánh đàn ông cũng không bỏ qua.

Sản phẩm này xuất hiện từ 2004 nhưng mãi đến những năm gần đây, khi khí hậu Trái Đất biến đổi, thời tiết ngày một khắc nghiệt hơn, nó mới có xu hướng nở rộ. Cơn sốt mới này có tên gọi facekini ( là viết tắt của cụm từ "bikini for face" – áo tắm dành cho mặt).


Từ xa xưa, da trắng luôn là nét đẹp điển hình của người con gái phương Đông được đánh giá cao. Với quan niệm truyền thống chỉ có những tiểu thư danh giá không phải làm việc gì nặng nhọc, suốt ngày ở trong khuê phòng mới giữ được làn da trắng mịn màng. Khác với da ngăm được coi là khỏe khắn tại nhiều nước phương Tây, da đen không được đón nhận tại Trung Quốc khi nhiều người cho rằng đó chỉ dành cho những người lao động chân tay ngoài đồng áng.


Xu hướng facekini lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2004 trên các bãi biển thành phố Thanh Đảo (Sơn Đông, miền đông Trung Quốc). Sản phẩm ra đời để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng muốn chống nắng cũng như tránh bị sứa biển đốt. Người sáng chế ra loại sản phẩm này - cô Zhang Shifan cho biết cô chưa bao giờ tưởng tượng mặt nạ của cô được mọi người yêu thích đến vậy. Cô cho biết lượng tiêu thụ mặt nạ chống nắng trong năm ngoái đã lên tới hơn 30.000 cái.


Nam du khách thoải mái bơi trên biển mà không sợ da bị ngăm đen do có mặt nạ facekini.

Tuy đã được thiết kế với các mẫu vải đủ màu sắc họa tiết...

... song những ai đeo chiếc mặt nạ này đều khiến trẻ em sợ hãi.

Tuy bảo vệ được khuôn mặt của những vị khách đi tắm biển song mặt nạ cũng có nhiều nhược điểm. Với mục đích đơn thuần để bảo vệ da mặt người, kiểu chùm kín đầu chỉ chừa hai con mắt và chiếc mũi vô hình chung khiến mọi vị khách sử dụng trông không khác gì những kẻ “khủng bố”. Thêm vào đó việc đeo mặt nạn làm ai cũng giống ai khiến trẻ con sợ hãi. Cô Zhang chia sẻ “Ngày trước, tôi luôn băn khoăn làm cách nào để khiến những chiếc mặt nạ đó bớt đáng sợ hơn. Tôi cũng đã thử dùng các loại màu khác nhau song chúng vẫn thiếu thẩm mỹ. Sau đó, lấy cảm hứng từ mặt nạ Kinh Kịch truyền thống Trung Hoa, tôi cho ra đời những loại mặt nạ thiết kế độc đáo hơn”.


Cô Zhang lấy cảm hứng từ mặt nạ trong kinh kịch truyền thống để áp dụng tạo ra các sản phẩm có tính thẩm mỹ hơn.


Bà Wang Baoyu (64 tuổi) một khách hàng trung thành của cửa hàng cô Zhang trong suốt 10 năm qua cho biết “Không có gì có thể so sánh với hàng thật. Tôi phải mất hơn 1 tiếng đi xe buýt để có thể đến đây, mua hàng của cô ấy”.


Bên cạnh facekini, người dân Trung Quốc cũng có nhiều ý tưởng độc đáo để chống nắng như sử dụng chiếc ô ngăn tia UV, tay áo chống nắng rời và áo choàng kiểu Batman.


Hồng Hạnh (theo Reuters)
Tìm điều ẩn chứa sau những chiếc mặt nạ Ý
Tìm điều ẩn chứa sau những chiếc mặt nạ Ý

Chiều 13/6, tại Casa Italia- 18 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã khai mạc cuộc triển lãm "Carnevale di Venzia" của nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thùy Trang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN