Lưỡi... chẻ

Một phụ nữ tên là Anna, 34 tuổi, ở Pari (Pháp), lúc mới sinh ra đã có một cái miệng rất rộng và chiếc lưỡi chẻ làm đôi (ảnh).

 Ảnh: Internet



Cãi lưỡi đặc biệt này đã khiến cô gặp nhiều khó khăn khi phát âm lúc còn nhỏ. Nhiều năm liền, Anna hầu như không nói, thậm chí còn không cười để giấu chiếc lưỡi khác thường. Nhưng khi trưởng thành, cô đã vượt qua mặc cảm và tận dụng tối đa chiếc lưỡi của mình. Do hai phần của chiếc lưỡi không phối hợp hài hòa nên cô đã dùng lần lượt một bên lưỡi để nói tiếng Anh còn bên kia nói tiếng Pháp.

Gần đây, Anna đã bỏ nghề y tá ở Pari và chuyển qua Mỹ làm phiên dịch ở Liên hợp quốc.
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN