Lỡ tay bóp cò, đinh cắm vào đầu

Anh Jeff Luptak, 45 tuổi ở thị trấn Bismarck, Dakota (Mỹ) đã thoát khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc sau khi bị một chiếc đinh dài gần 8 cm cắm vào đầu.



Hình ảnh chụp X-quang cho thấy chiếc đinh cắm sâu vào đầu của Jeff. Ảnh: Internet.

Vụ tai nạn xảy ra khi Jeff cùng những người thợ khác đang hoàn thiện ngôi nhà mới của mình. Khi đó, Jeff đang ở dưới tầng hầm nhờ người thợ ở trên đưa cho chiếc máy bắn đinh. Trong lúc đỡ lấy chiếc máy kia, ngón tay của Jeff đã vô tình bóp cò và chiếc đinh cắm thẳng vào đầu anh. Jeff kể lại: "Nó diễn ra quá nhanh. Tôi không cảm thấy đau nhưng một điều mà tôi nhận ra lúc đó là chiếc mũ tôi đang đội dường như bị dính chặt vào đầu”.

Ngay lập tức, Jeff được đưa đến bệnh viện và các bác sĩ đã phải mất hơn 1 giờ mới thực hiện xong cuộc phẫu thuật lấy chiếc đinh ra khỏi đầu. Hiện tại, anh đã hoàn toàn bình phục.

L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN