Lễ Tình nhân trên du thuyền bị cách ly Diamond Princess 

Món “quả bơ thần Cupid” cho bữa tối, mẩu giấy hình trái tim cho đoàn thủy thủ và nỗi buồn bị chia cắt không thể phủ nhận của những người mắc kẹt trên du thuyền Diamond Prince. Ngày 14/2 năm nay không giống Lễ Tình nhân bình thường.

Chú thích ảnh
Hành khách trên du thuyền Diamond Princess tại cảng Yokohama, Nhật Bản, ngày 11/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn AFP, tàu Diamond Princess đang được cách ly ở thành phố Yokohama của Nhật Bản. Tàu khởi hành từ cảng Yokohama gần thủ đô Tokyo hôm 20/1 cùng 3.711 người và quay về ngày 3/2 vừa qua. Một hành khách đã xuống tàu ở Hong Kong (Trung Quốc) và sau đó được xác nhận nhiễm virus 2019-nCoV. Ngày 13/2, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato thông báo đã có thêm 44 trường hợp được xác định nhiễm bệnh dịch hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona COVID-19 (nCoV) trên du thuyền Diamond Princess, nâng tổng số ca nhiễm trên du thuyền này lên 218 người.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sớm cho phép những người cao tuổi và hành khách bị bệnh mãn tính rời khỏi tàu Diamond Princess trong bối cảnh hành khách dường như chịu nhiều căng thẳng khi bị cách ly lâu ngày trên tàu. Khoảng 80% trong số 2.666 hành khách ở độ tuổi trên 60 và 215 hành khách trong độ tuổi 80 cùng 11 người ở độ tuổi 90.

Diện bộ váy đỏ và cài nơ tóc, nhà quản lý hoạt động giải trí trên tàu là cô Natalie đã đăng một đoạn clip về Lễ Tình nhân (Valentine's Day) lên mạng xã hội Twitter nhằm khích lệ tinh thần mọi người. 
“Tôi chỉ muốn cùng mọi người chụp ảnh và nói rằng chúng tôi đều ổn, sống với nhau như một gia đình lớn, vượt qua khó khăn. Đây không phải bộ trang phục tôi thường mặc trong tuần qua”, cô mỉm cười nói. 

Chú thích ảnh
Du thuyền Diamond Princess neo tại cảng Yokohama, Nhật Bản, ngày 10/2. Ảnh: AFP/TTXVN

COVID-19 đã chia cắt vài cặp đôi trong ngày tôn vinh tình yêu, trong đó có ít nhất một đôi vợ chồng lên tàu Diamond Princess nghỉ trăng mật. Trả lời kênh truyền hình CNBC, anh Kent Frasure ngậm ngùi nhắc lại khoảnh khắc từ biệt người vợ trẻ bị nhiễm virus rời khỏi tàu để điều trị. “Chúng tôi nói ‘tạm biệt và sớm gặp lại’ rồi ôm nhau. Chúng tôi còn không dám hôn tạm biệt. Sau đó, tôi nhìn cô ấy đi xuôi theo sảnh, rẽ vào góc khuất rồi biến mất”. 

Hành khách Matt Smith, 57 tuổi, đã đón Valentine với người vợ Katherine Codekas ngay trên tàu. Ông thừa nhận tàu Diamond Princess không phải là lựa chọn hàng đầu để họ kỷ niệm ngày lễ đặc biệt này.

Ông Smithe chia sẻ: “Sau 21 năm chung sống, chúng tôi không muốn tổ chức to tát gì, song ít nhất tôi thường tặng Katherine một tấm bưu thiếp. Tôi nghĩ cô ấy bị thất vọng đôi chút với hoàn cảnh hiện nay. Facebook vừa nhắc lại ngày này ba năm trước, chúng tôi đã ở Las Vegas”. 

Hành khách trên tàu được thiết đãi bữa sáng đặc biệt trong Valentine. Ông Smith nói: “Chúng tôi chỉ nhận ra hôm nay là ngày gì sau khi thủy thủ đoàn thông báo về bữa sáng đặc biệt. Tôi không rõ vì sao họ lại gọi trứng luộc chín, xúc xích và nấm áp chảo là đặc biệt”. 

Thực đơn bữa tối hứa hẹn sẽ thịnh soạn hơn. Khai vị là món quả bơ thần Cupid và salad tôm, tiếp đến là món tôm Valentine kiểu nhật ăn kèm cơm và rau. Món chính là gà kho rượu vang Coq au Vin của Pháp dùng chung khoai tây nghiền. Món tráng miệng sẽ là một bất ngờ của ngày Valentine. 

“Coq au Vin, vâng cảm ơn. Bữa ăn đặc biệt trong ngày Valentine, một chai vang đỏ”, nữ hành khách Yardley Wong viết trên mạng Twitter. Bà cũng đăng một bức tranh do cậu con trai 6 tuổi vẽ với chú thích “Mạnh mẽ lên, chúng tôi luôn sát cánh cùng Diamond Princess”.

Một hành khách khác đã cắt các mẩu giấy hình trái tim, treo ngoài cửa sổ cabin để đoàn thủy thủ đọc được dòng chữ: “Cảm ơn các anh vì nỗ lực chăm chỉ” và “Cảm ơn các anh đã chăm lo cho chúng tôi”. 

Ngoài 218 người nhiễm virus đã được đưa đến bệnh viện điều trị, hững người còn lại sẽ phải cách ly đến ít nhất ngày 19/2 tới. Trong khi hành khách đang chiến đấu với nỗi buồn bị cô lập, nỗi sợ hãi và cả sự nhàm chán, một số thủy thủ trên tàu đã lên tiếng lo ngại về tình hình sinh hoạt của họ, trong đó có việc ăn tập thể, ngủ chung cabin, không đảm bảo an toàn. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Thuốc kháng virus Remdesivir làm tăng hy vọng sản xuất vaccine COVID-19
Thuốc kháng virus Remdesivir làm tăng hy vọng sản xuất vaccine COVID-19

Các nhà nghiên cứu Mỹ hy vọng rằng thuốc chống virus Remdesivir đang được thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc có thể có hiệu quả ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 (nCov) do chủng mới của virus Corona gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN