Không khí Giáng sinh ảm đạm của người Liban gần biên giới Israel

Những người theo đạo Thiên chúa ở các làng biên giới phía Nam Liban giáp Israel chuẩn bị đón một Giáng sinh ảm đạm do bị ảnh hưởng từ cuộc chiến đang diễn ra ở Dải Gaza.

Theo hãng tin AP, trong khi các nhà hàng ở thủ đô Beirut chật kín và hàng trăm người tới chợ Giáng sinh trong những ngày trước kỳ nghỉ lễ, thì ở các thị trấn biên giới, nhà cửa vắng tanh và các cơ sở kinh doanh đóng cửa. Người dân đã đến ở với người thân lánh nạn hoặc ở trong các căn hộ thuê tại Beirut và các khu vực khác cách xa nơi xảy ra xung đột.

Kể từ khi chiến tranh Israel - Hamas bùng nổ vào ngày 7/10, phong trào Hezbollah ở Liban và lực lượng Israel đã xảy ra các cuộc đụng độ gần như hàng ngày ở biên giới.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, khoảng 72.437 người ở Liban phải di dời.

Tại ngôi làng Ain Ebel có đa số người theo đạo Thiên chúa, ngày 23/12, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã phát đồ chơi tại một trường tư thục cho khoảng 250 trẻ em có gia đình vẫn ở lại và các em sống ở làng Rmeish và Debel gần đó.

Chú thích ảnh
Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Ảnh: AP

Giống hầu hết trường học trong khu vực, trường Saint-Joseph des Saints-Cœurs đã bị đóng cửa do giao tranh khiến ba học sinh của trường thiệt mạng.

Bà Maya Beaino, hiệu trưởng trường Saint-Joseph des Saints-Cœurs, nói: “Chúng tôi đang sống trong chiến tranh theo mọi nghĩa. 3/4 dân làng đã rời đi. Những người ở lại đều buồn bã và không có ai trang trí hay thậm chí là sắm một cái cây Giáng sinh trong nhà”.

Tuy nhiên, bà Beaino hy vọng lễ mừng Giáng sinh nho nhỏ này sẽ giúp giữ vững tinh thần của mọi người. Bà nói: “Ngay sau khi có lệnh ngừng bắn, chúng tôi sẽ mở cửa lại trường học”.

Bé Charbel Louka 12 tuổi đến nhận đồ chơi cùng gia đình. Gia đình em vẫn ở làng Debel gần đó. Lúc đầu, Louka cho biết mình rất sợ tiếng pháo kích, nhưng sau một thời gian thì quen dần.

Thời tiết mưa bão làm ngập đường phố ngày 23/12 càng khiến lễ Giáng sinh thêm ảm đạm ở nơi đây.

Tại ngôi làng Rmeish ở phía Nam, cách biên giới khoảng 2 km, khói lửa bốc lên hàng ngày từ những ngọn đồi xung quanh do pháo kích và không kích. Thị trưởng Milad Alam cho biết không có bầu không khí nghỉ lễ nào cả.

Nhà thờ địa phương đã hủy bỏ Thánh lễ đêm Giáng sinh thường lệ do lo ngại về an ninh nhưng sẽ tổ chức vào sáng ngày Giáng sinh. Ông già Noel sẽ phát quà vào chiều 24/12 cho một số trẻ em còn lại trong làng.

Ông Alam nói: “Đây không phải là tổ chức ăn mừng, chỉ là để bọn trẻ vui vẻ một chút”.

Tại thị trấn Rashaya al-Fukhar, chính quyền thành phố đã dựng một cây thông Noel được trang trí bằng những quả bóng đỏ và đèn ở quảng trường thị trấn vắng vẻ.

Thành viên hội đồng thành phố Wassim Al-Khalil nói: “Những người có con đã đưa chúng ra khỏi đây, trước hết là vì sự an toàn của con cái và thứ hai là để con cái không phải nghỉ học. Những người ở lại đều lớn tuổi hơn, giống như tôi”.

Marwan Abdullah, một người dân trong làng, cho biết gia đình anh bị chia cắt và sống rải rác ở nhiều nơi khác nhau. Anh nói: “Có thể nếu tình hình ổn định thì chúng tôi sẽ cùng nhau nghỉ lễ. Tôi hy vọng sẽ có hòa bình và yên tĩnh, đặc biệt là trong ngày kỷ niệm sự ra đời của Chúa Jesus, Đấng đã ban hòa bình và thiện chí cho Trái đất”.

Ngày 18/12, sau khi Hezbollah pháo kích vào khu vực biên giới phía Bắc của Israel, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã nối lại các vụ tấn công mới nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền Nam Liban.

Một xe tăng Israel đã tấn công vào nguồn phát sinh hỏa lực ở Liban. Một máy bay chiến đấu và trực thăng của IDF cũng đã tấn công cơ sở hạ tầng và một khu quân sự của Hezbollah ở Liban.

Các vụ giao tranh xuyên biên giới đã khiến hơn 130 người Liban thiệt mạng, trong đó có 94 tay súng Hezbollah và 17 người dân thường. Về phía Israel, có 8 binh sĩ và 4 người dân thiệt mạng.

Hezbollah tuyên bố đã tấn công một loạt các mục tiêu quân sự của Israel dọc theo biên giới, bao gồm một doanh trại quân đội, một trung tâm chỉ huy và cột anten gắn thiết bị giám sát của Tel Aviv.

Tình hình trên đã khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hối thúc Hezbollah tránh gây ra một cuộc xung đột rộng hơn. Trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Israel Yoav Gallant, Bộ trưởng Austin nói: "Chúng tôi kêu gọi Hezbollah đảm bảo rằng họ không làm điều gì có thể gây ra một cuộc xung đột lớn hơn. Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi không muốn chứng kiến cuộc xung đột này mở rộng thành một cuộc chiến rộng hơn hay một cuộc chiến khu vực".

Thùy Dương/Báo Tin tức
Sôi động không khí Giáng sinh tại Hong Kong (Trung Quốc)
Sôi động không khí Giáng sinh tại Hong Kong (Trung Quốc)

Theo phóng viên TTXVN, những ngày này, các tuyến phố và ngõ hẻm ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) được khoác lên tấm áo mới với nhiều đồ trang trí Giáng sinh độc đáo, toát lên không khí lễ hội sôi động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN