Khói trắng bay lên, đã có Giáo hoàng mới

Những làn khói trắng đã tỏa ra từ ống khói bằng đồng trên nóc nhà nguyện Sistine ở Vatican vào lúc hơn 19 giờ ngày 13/3 (theo giờ địa phương, tức hơn 1 giờ sáng 14/3 giờ VN), đồng nghĩa với việc một ứng cử viên đã giành được ít nhất 77 lá phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu của Hồng y đoàn để trở thành Giáo hoàng mới của thế giới Thiên chúa giáo.


Khói trắng trên nóc nhà nguyện Sistine.



Rất nhanh sau đó, tiếng chuông của nhà thờ St. Peter đã gióng giả vang lên, báo hiệu một vị Hồng y đã được bầu chọn vào vị trí lãnh tụ tinh thần của 1,2 tỉ giáo dân khắp thế giới. Hàng chục nghìn giáo dân có mặt tại Quảng trường St. Peter đã reo hò mừng vui với sự kiện tân Giáo hoàng đã được lựa chọn trong ngày thứ hai của Mật nghị Hồng y, sớm hơn so với đa số dự đoán ban đầu.


Danh tính của Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo tạm thời còn được giữ bí mật, tuy nhiên, ông sẽ sớm xuất hiện trên ban công của Nhà thờ St. Peter để ra mắt các giáo dân và có bài phát biểu đầu tiên.



Thu Hằng

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN