Hung thủ xả súng nhà thờ Mỹ cười cợt khi bị bắt

Tên sát thủ trẻ tuổi bị căm ghét nhất nước Mỹ hiện nay, Dylann Roof đã không hề ăn năn hay sợ hãi khi bị cảnh sát dẫn đi. Trên khuôn mặt hắn hầu như thường trực một nụ cười tự mãn khó hiểu. 

Trong bộ quần áo tù nhân và khoác ngoài là áo chống đạn, Dylann Roof cầm trong tay lệnh bắt giữ của tòa án. Tuy nhiên, gương mặt hắn không mảy may chút hoảng sợ nào.


Khoác áo chống đạn và đôi tay bị còng chặt, Dylann Roof – hung thủ sát hại 9 tín đồ đang cầu nguyện tại nhà thờ Emanuel AME dành cho người Mỹ gốc Phi ở tiểu bang Nam Carolina – đã bị cảnh sát dẫn giải tới trụ sở cảnh sát Shelby ở Nam Carolina để điều tra.

Dylann Roof là người có tư tưởng phân biệt chủng tộc rất nặng nề, tự coi người da trắng là siêu việt. Hắn đã tuyên bố với các nạn nhân rằng: "Các người cưỡng hiếp phụ nữ da trắng và chiếm lấy đất nước này. Các người phải ra đi thôi".

Hắn thường xuyên nhìn thẳng và mỉm cười với các ống kính máy ảnh, máy quay.


Roof lẩn trốn ở cách nơi gây án khoảng 350km và bị bắt vào khoảng 11h trưa 18/5 (giờ địa phương) sau gần một ngày săn lùng ráo riết. Một người dân địa phương đã nhận ra chiếc xe ô tô Hyundai màu đen của hắn rồi báo với cảnh sát.

Theo một nhân viên thực thi phát luật, khi bị cảnh sát ập vào bắt, kẻ có tâm lý phân biệt chủng tộc nặng nề này đang cầm một khẩu súng song không rõ đây có phải là hung khí hay không. Trước đó vào tháng 4, cha của Roof đã mua cho hắn một khẩu súng ngắn làm quà sinh nhật.

Các nạn nhân của tay súng 21 tuổi này gồm 3 người đàn ông và 6 người phụ nữ, trong độ tuổi từ 26 – 78. Có thông tin cho rằng Roof đã vào bên trong nhà thờ cùng với nhóm tín đồ trước khi bất ngờ nổ súng khoảng 1 tiếng.

Roof bị áp giải lên máy bay để tới sở cảnh sát Shelby, Nam Carolina.


Một nhân chứng sống sót tại hiện trường thuật lại Roof đã nạp đạn khoảng 5 lần rồi bắn lần lượt từng nạn nhân, trong đó có Clementa Pinckney là thượng nghị sỹ Nam Carolina. Roof đã tha chết cho một người phụ nữ để có thể “kể cho thế giới về chuyện đã xảy ra”. Ngoài ra còn có một bé gái 5 tuổi sống sót khi người bà của cô bé dặn cô bé giả vờ chết.

Dalton Tyler, người bạn sống cùng phòng với Roof cho biết hắn đã “lên kế hoạch cho điều gì đó như vậy suốt 6 tháng. Bố mẹ của Roof vừa mới cho phép hắn cầm súng theo người vào tuần trước. “Hắn nói muốn bắt đầu một cuộc nội chiến. Hắn sẽ làm thứ gì tương tự rồi kết liễu bản thân”, Tyler nói.

Carson Cowles, cậu của Roof, kể rằng vài năm trước từng cảnh báo với chị gái rằng Roof sống quá khép kín, không có việc làm, bằng lái xe hay các thứ tương tự.

Xem video Dylann Roof mỉm cười khi bị áp giải:



Khuôn mặt sát thủ bắn chết 9 người không hề có chút ăn năn hay sợ hãi.


Cười với ống kính.







Chiếc Hyundai màu đen của hung thủ.


Dylann Roof mặc chiếc áo in cờ của chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid ở Nam Phi trước đây.


Người dân đến nhà thờ Emanuel AME để tưởng niệm các nạn nhân.



Hoàng Trang (theo Dailymail)
Bắt hung thủ xả súng đẫm máu tại Charleston, Mỹ
Bắt hung thủ xả súng đẫm máu tại Charleston, Mỹ

Giới chức thực thi luật pháp Mỹ cho biết hung thủ vụ thảm sát tối 17/6, một thanh niên da trắng 21 tuổi, đã bị bắt giữ cách nơi gây án khoảng 350 km sau gần một ngày săn lùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN