Hai kẻ bắt cóc mẹ triệu phú người Singapore ra hầu tòa

Hai kẻ bắt cóc tống tiền bà Ng Lye Poh, mẹ của ông chủ chuỗi siêu thị Sheng Siong nổi tiếng ở Singapore, đã phải ra hầu tòa sáng 10/1.


Hai nghi phạm là Heng Chen Boo - nhân viên bán thẻ tín dụng và Lee Sze Yong - làm công việc vặt, hiện đã được đưa trở lại phòng giam để tiếp tục điều tra và sẽ trở lại tòa vào ngày 17/1 tới. Nếu bị kết tội, hai nghi phạm này có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc chung thân.


Khoản tiền chuộc tại đồn cảnh sát.


Trên trang Facebook của mình sáng cùng ngày, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đánh giá cao công tác phá án nhanh chóng của cảnh sát, cũng như đánh giá cao hành động báo cảnh sát của ông Lim Hoc Chee để phối hợp giải quyết vụ việc. Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh việc bắt cóc tống tiền là tội phạm rất nguy hiểm, có thể phạt tử hình hoặc tù chung thân, đồng thời cam kết sẽ xử lý vụ này theo đúng pháp luật.


Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 8/1, ông Lim Hoc Chee, một trong 50 người giàu có nhất ở Singapore, nhận được điện thoại từ số máy lạ thông báo người mẹ đã bị bắt cóc và đòi khoản tiền chuộc 20 triệu dollar Singapore (khoảng 340 tỉ đồng). Ngay lập tức ông đã cố gắng liên lạc với mẹ song không được. Sau khi trao đổi với người anh trai, ông Lim quyết định báo cảnh sát.


Nơi ông Lim được những tên bắt cóc hướng dẫn đặt tải tiền.


Với sự trợ giúp của cảnh sát, ông Lim đã bình tĩnh trở lại và trao đổi một số cuộc điện thoại với bọn bắt cóc. Qua thương lượng số tiền chuộc giảm xuống còn 2 triệu dollar Singapore. Theo chỉ dẫn của chúng, ông Lim mang số tiền trên đựng trong bao tải đến đặt tại một nơi trong công viên Sembawang lúc nửa đêm và tại đó nhận được mảnh giấy thông báo rằng mẹ ông sẽ được thả 20 phút sau ở một bến xe buýt gần khu vực Selatar West Camp.


Sau khi xác định bà bà Ng Lai Poh đã được an toàn, kế hoạch triển khai vây bắt được tiến hành. Hai nghi phạm bị bắt không lâu sau đó ở khu vực Hougang và Ang Mo Kio. Khoản tiền chuộc cũng được cảnh sát thu hồi.


Theo các thông tin từ cảnh sát, bà Ng Lai Poh, bị bắt cóc vào khoảng 11 giờ sáng 8/1 ở khu vực Hougang khi đang trên đường đi chợ về nhà. Một tên bắt cóc xuất hiện và nói với bà rằng ông Lim bị thương nặng do bị ngã. Tên này đề nghị đưa bà đến chỗ con trai và bà đã lên xe với hắn. Ngay lập tức, bà Ng Lai Poh bị bịt mắt và chuyển sang một chiếc xe khác.


Cảnh sát vẫn đang điều tra xem bà Ng Lai Poh đã bị giam giữ ở đâu. Hai chiếc xe màu trắng, một Honda Civic và một Volkswagen Scirocco, đã bị giữ lại để phục vụ điều tra.


Singapore được xem là quốc gia an toàn nhất ở châu Á, các trường hợp bắt cóc tống tiền rất hiếm khi xảy ra. Theo cảnh sát, trong trong vòng 10 năm qua mới chỉ xảy ra ba vụ và tất cả đều bị phá.



Khoa Hiển

Singapore phá vụ bắt cóc tống tiền 340 tỉ đồng
Singapore phá vụ bắt cóc tống tiền 340 tỉ đồng

Cảnh sát Singapore vừa phá một vụ bắt cóc tống tiền mà nạn nhân chính là mẹ của Giám đốc điều hành chuỗi siêu thị nổi tiếng Sheng Siong, một trong 50 người giàu nhất ở Singapore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN