Hai du khách bị sát hại dã man tại Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan ngày 14/3 cho biết, một người đàn ông quốc tịch Anh cùng với vợ người Thái Lan vừa bị ba người đàn ông cướp và đánh đến chết ngay trước bãi biển tại khu nghỉ dưỡng cao cấp ở huyện Thap Sakae, tỉnh Prachuap Khiri Khan, cách thủ đô Băngcốc 280 km về phía Nam.
 

Khu nghỉ dưỡng- nơi cặp vợ chồng khách du lịch bị sát hại. Ảnh: Internet.


Một người làm việc ở khu nghỉ dưỡng trên đã phát hiện ra thi thể ông Michael Raymond, 68 tuổi và bà Suchada Baokhamdee, 52 tuổi ngay tại bãi biển trước ngôi nhà họ đang ở và chiều 13/3. Hãng tin AFP dẫn lời đại úy cảnh sát điều tra Winai Raila cho biết: “Cặp vợ chồng này đã bị đánh bằng ghế và những vật nặng khác”.
 
Cảnh sát đã bắt giữ ba người đàn ông Thái, bao gồm 2 nhân viên khu nghỉ dưỡng trên và một người trong làng gần đó. Cả ba đã thừa nhận hành vi ăn cắp và sát hại cặp vợ chồng trên. Winai Raila cho biết: “Lúc đầu, chỉ có hai đối tượng tình nghi, một đầu bếp và một nhân viên bảo vệ của khu nghỉ dưỡng, thừa nhận ăn trộm của cặp vợ chồng trên 2000 bạt (khoảng 1,4 triệu VNĐ), một điện thoại di động và một thẻ ATM của ngân hàng Băngcốc. Tuy nhiên sau đó cả ba đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình”.

Theo cảnh sát điều tra Winai, cặp vợ chồng này đến khu nghỉ dưỡng ở Thap Sakae hôm 12/3. Ông Raymond sống ở tỉnh Khon Keann hai năm nay sau khi cưới vợ người Thái.

L.H
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN