Geneve, một ngày đông

Tham gia chuyến thực tập ngắn hạn tại Le Temps - tờ nhật báo của Thụy Sĩ bằng tiếng Pháp - sau hai chặng bay dài tới hơn 14 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến thành phố Geneve vào giữa mùa đông giá lạnh.


Nếu như từ trên máy bay có thể nhìn thấy xa xa là dãy núi Alpes tuyết phủ trắng xóa và những ngôi nhà thấp thoáng dưới chân núi trong làn sương mờ ảo, thì khi đặt chân xuống mặt đất, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt những du khách nước ngoài là một Geneve toàn màu xám. Bởi mùa đông ở đây kéo dài từ khoảng tháng 10 năm trước đến tháng 2 năm sau nên có rất ít ngày nắng.


Ngồi trên tàu và phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, tôi nhận thấy ở Geneve không hề có những tòa nhà chọc trời, đường phố sạch sẽ, rộng vừa phải và có những đoạn phố nhỏ và ngắn giống như ở Hà Nội.

Một góc phố thanh bình ở Geneve.


Đến Geneve, du khách không thể bỏ qua dịp chiêm ngưỡng hồ Leman - hay còn gọi là hồ Geneve - biểu tượng của thành phố này và đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới với vòi phun nước hùng vĩ có chiều cao kỷ lục là 140 m. Khó tìm nơi nào thư thái hơn khi thả bộ dọc theo con đường nhỏ và thưởng ngoạn phong cảnh ven hồ.
Với một tấm thẻ đi lại và tấm bản đồ thành phố, du khách nước ngoài có thể thoải mái sử dụng toàn bộ các phương tiện giao thông công cộng ở Geneve như xe buýt, ô tô điện và cả đi tham quan hồ Leman bằng một loại tàu nhỏ sơn màu vàng. Những tấm thẻ này được các khách sạn tại Geneve phát cho khách đặt phòng trong thời gian họ lưu trú mà không phải trả thêm tiền. Giá taxi ở Geneve rất đắt nên khách du lịch cũng như người dân ở thành phố này rất chuộng sử dụng những phương tiện giao thông công cộng.


Người dân Geneve sử dụng xe đạp khá nhiều, có lẽ do đây là một phương tiện đi lại rất tiện dụng và đạp xe giúp cơ thể nóng lên trong cái giá lạnh của mùa đông. Mỗi khi đến địa điểm nào đó, họ dùng một chiếc khóa thật to rồi dựa xe vào một chỗ nào đó và khóa lại.

Xe đạp ở Geneve luôn được khóa kỹ càng bằng những ổ khóa cỡ lớn.


Ông Pierre Veya, Tổng biên tập tờ báo Le Temps, nói rằng tôi có may mắn được nhìn thấy tuyết rơi vào đúng dịp sang Geneve lần này. Do vị trí địa lý khá thấp so với các thành phố khác ở Thụy Sĩ nên mỗi mùa đông ở Geneve thường chỉ có vài ba đợt tuyết rơi. Mùa đông ở đây khá lạnh nhưng nhờ hệ thống sưởi điện lắp đặt trong tất cả các căn hộ nên ở trong nhà vô cùng ấm áp. Ấm đến mức mỗi khi ra đường tôi mới cảm nhận rõ rệt cái lạnh đến mức độ nào. Do thế nên với mỗi du khách khi đến Geneve lần đầu, hãy chú ý theo dõi thời tiết để mặc đủ ấm mỗi khi ra đường và cũng đừng quên bôi kem dưỡng ẩm để da khỏi bị khô nẻ.


Đợt thực tập 10 ngày nhanh chóng kết thúc với nhiều kỷ niệm về những đồng nghiệp năng động và nhiệt tình giúp đỡ tôi trong công việc và những cảm nhận rõ rệt về mùa đông ở Geneve bên trời Âu. Tạm biệt mùa đông Geneve, tạm biệt tuyết trắng, tôi trở về Hà Nội để đón một mùa xuân mới bên những người thân yêu. Chắc hẳn lúc này hoa đào đã tràn ngập khắp phố phường, một mùa xuân mới đang về…



Bài và ảnh :Thu Trang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN